Tình yêu là một thứ xúc cảm rất lạ kỳ. Nếu bạn chưa từng nếm trải thì bạn không thể biết yêu ngọt ngào và tuyệt diệu đến thế nào, bạn cũng không thể biết nó có vị mặn chát đến thế nào, thế nhưng… một khi trái tim đã chạm ngõ yêu đương, dù tâm can muốn ngừng, muốn kết thúc, muốn trở về vẹn nguyên như ban đầu thì bạn cũng không thể! Như Du cô yêu Kha, và cô cũng không thể ngừng lại. Khi lý trí lên tiếng, hàng ngàn lần Du muốn mọi thứ kết thúc, cô muốn Kha sống hạnh phúc, dù bên cạnh anh không phải là cô. Nhưng, Du không thể! Trái tim cô không cho phép cô từ bỏ, không bao giờ. Và rồi, Du lao vào cơn say trả thù. Cô không đủ bao dung để nhìn chàng trai cô yêu thương sống yên bình, càng không thể rộng lòng nhìn cô gái khác có được hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà cô ngỡ mình đã nắm chặt trong tay…