Sang Việt Nam vào đúng thời điểm nóng nực của không khí đầu hè, 007 cảm giác giống với một chuyến thám hiểm vào một vùng đất khắc nghiệp mà những vụ án đòi hỏi anh phải dấn thân.
Con người vốn hay phức tạp hóa vấn đề, thích tư duy trừu tượng, nói tóm lại thích tự làm khó mình. Hãy tự kiểm tra mình qua những câu hỏi sau đây xem có đúng không nhé!
Một giáo viên mới ra trường kể chuyện với bạn: "Ở trường mình, hầu hết các môn đều có đồ dùng học tập, còn duy nhất một môn lâu nay toàn phải học chay". "Đó là những môn gì vậy?". "Môn... giáo dục giới tính".
Một cô gái người Mỹ tên là Gewinat Paltro, nặng 150kg – người mẫu “bự” của những trang phục dành cho người béo phì.
Trong giờ học, một học sinh giơ tay xin phát biểu: “Thưa thầy, có con rệp nó cắn em”. “Em ngồi xuống. Đó là sự nhầm lẫn. Trong lớp không có rệp”. Vài phút sau: “Thưa thầy! Sự lầm lẫn nó lại cắn em...”.
Sau khi UEFA tổ chức bốc thăm chọn trang phục thi đấu, kết quả Barca được ưu tiên chọn trang phục và họ đã chọn màu truyền thống, còn MU thì đành ngậm ngùi dùng áo trắng, quần trắng.
Cô giáo treo ảnh hai con chim lên bảng và hỏi Tèo: “Đây là ảnh một con vẹt và một con vàng anh, Tèo hãy chỉ cho cả lớp biết con nào là vẹt và con nào là vàng anh”. “Thưa cô, bên cạnh con vàng anh là con vẹt, còn cạnh con vẹt là con vàng anh ạ!”.
Tại buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ giải V-League, một bình luận viên đã tường thuật như sau:
Hai vợ chồng tâm sự, vợ thủ thỉ: "Ngày xưa anh nói với em là mỗi ngày chỉ cần gặp em vài phút là anh đã cảm thấy sung sướng lắm rồi". "Bây giờ anh cũng chỉ muốn như vậy thôi?".
Bác sĩ: Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường.