Một anh chàng đến tiệm tạp hóa mua thiệp cho người yêu. Anh hỏi chị bán hàng:
Anh chàng lười nằm há miệng dưới gốc cây sung. Một quả sung rơi vào miệng nhưng anh chàng vẫn nằm nguyên, không động đậy.
Một luật sư thức giấc với gương mặt xám ngoét, lắp bắp nói với vợ: "Anh vừa có một cơn ác mộng thật khủng khiếp!"
Bà mẹ có việc đi làm, để 2 đứa con nhỏ tự trông nhau ở nhà. Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà lo lắng hỏi cậu con trai lớn: "Em với con chơi vui chứ?"
Hai anh chàng cầm kết quả xét nghiệm từ bệnh viện ra vừa đi vừa khóc.Một anh hỏi:
Có hai thằng ăn trộm, đêm đến rình một nhà, đợi khi nhà người ta ngủ cả rồi, thằng nọ bảo thằng kia rằng: Tao ngồi đây canh, mầy vào lấy đồ. Hễ thấy cái gì nặng thì mầy khuân ra đây cho tao.
Ông thầy bói ế ẩm gạ gẫm anh chàng đi qua chỗ làm ăn của mình: "Tôi có thể nói cho anh biết tất cả về quá khứ lẫn tương lai của anh".
Anh nọ thiếu nợ anh kia lâu rồi mà không chịu trả. Mỗi lần anh kia đến đòi thì anh nọ cứ kêu túng quá xin khất. Một hôm anh kia lại đến đòi, thấy "con nợ" đang ngồi ăn cơm có con vịt quay nóng hổi, mới hỏi:
Một nhà buôn rao bán vẹt giữa chợ, ông ta quả quyết rằng con vẹt này biết nói, biết làm thơ và còn biết tranh luận..Một gã “nhà giàu mới” tình cờ đi ngang nghe thế lấy làm nghi ngờ bèn hỏi con vẹt:
Một người đàn ông đến đồn cảnh sát trình báo rằng ông ta bị lấy cắp mất ôtô mà ông ta vô cùng gắn bó: một chiếc Peugeot 404 sản xuất năm 1962.