Cập nhật: 22/05/2009 22:03:37 Article Rating
Xem cỡ chữ

Đồng bào và các đồng chí thân mến!

 

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam (22-5-1946 – 22-5-2009), tôi thân ái gửi đến đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong cả nước, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, các ngành lời thăm hỏi ân cần nhất.

 

Trong những năm qua, bão lũ và thiên tai đã diễn ra ngày càng phức tạp và khốc liệt ở nhiều quốc gia trên thế giới, đã gây nên biết bao mất mát đau thương về người, thiệt hại về kinh tế, hủy hoại các công trình hạ tầng, môi trường sinh thái... và đang trở thành một lực cản to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia.

 

Ở nước ta, sự biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang có những tác động khó lường: rét đậm, rét hại kéo dài ở miền Bắc; bão lũ nghiêm trọng ở nhiều địa phương; triều cường ở thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ với mức nước cao nhất trong vòng 49 năm qua; mưa lũ bất thường xảy ra ở nhiều nơi... đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

 

Mùa mưa lũ năm 2009 đã tới gần, tôi mong các cấp, các ngành, đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong cả nước nêu cao tinh thần cảnh giác, khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống, ứng phó với bão lũ và thiên tai phù hợp với từng địa phương, khu vực; triển khai quyết liệt các chương trình, dự án đã được xác định trong chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; gắn chặt công tác quản lý thiên tai vào kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, bộ, ngành; hãy cố gắng cao nhất, làm thật tốt công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

 

Thân ái!

 

Nguyễn Minh Triết

Theo Báo SGGP

 

 

 

Tệp đính kèm