Cập nhật: 17/11/2012 10:57:07 Article Rating
Xem cỡ chữ

ĐT Việt Nam đang gặp khó khăn về chấn thương song kết quả tích cực của những trận giao hữu với gần đây vẫn có lý do để lạc quan!

Chỉ còn ít ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để bắt đầu chiến dịch chinh phục AFF Cup 2012. Trước giải AFF Cup năm nay, VFF đã không công bố mức tiền thưởng cho ĐT Việt Nam. Đây là một tiền lệ hiếm thấy trước thềm các giải đấu lớn. Trả lời báo chí, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng VFF muốn tránh sức ép tâm lý cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Bởi chuyện treo thưởng lớn chẳng khác gì con dao hai lưỡi.

 

Giải đấu AFF Cup 2012 đã được xác định là mục tiêu quan trọng nhất trong năm đối với ĐTQG Việt Nam. Khi tham dự một giải đấu tầm cỡ khu vực như thế, việc đặt màu cờ sắc áo lên trên tiền thưởng đương nhiên là điều hết sức quan trọng. Nhưng việc không công bố tiền thưởng trước giải đấu cũng xuất phát từ những khó khăn riêng của VFF.

 

Chỉ từ việc chật vật tìm nhà tài trợ cho VFF Cup - giải đấu để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cọ sát đã cho thấy muốn treo thưởng lớn cho ĐTQG vào thời điểm này là không hề đơn giản. Năm ngoái, khoản tiền thưởng trước thềm SEA Games của riêng bầu Đức và Eximbank lên đến 1 triệu USD đã làm xôn xao dư luận. Xa hơn là AFF Cup 2010, riêng VFF cũng đã hứa thưởng 5 tỉ đồng nếu ĐT Việt Nam bảo vệ được ngôi vô địch. Nhưng đó là những thời điểm khi mà nền kinh tế còn chưa gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

 

Đó là chưa kể đến nhiều cầu thủ còn đang vướng nỗi lo về tương lai tại CLB. Trước thông tin CLB bóng đá Hà Nội không thể tham dự V-League mùa giải mới vì không tìm được nhà tài trợ, hai trụ cột của ĐTQG là Thành Lương và Công Vinh hoàn toàn có lí do để lo lắng. Trong lần trả lời phỏng vấn gần nhất, chính đội trưởng Thành Lương đã bộc bạch vẫn muốn gắn bó với CLB vì còn hợp đồng đào tạo trẻ. Nhưng trước mắt, nếu CLB Hà Nội không thể tham dự V-League thì Thành Lương vẫn “chưa biết đi về đâu.”

 

Tương tự là các trường hợp của Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Đình Đồng. Trong khi hợp đồng của bộ ba này với SLNA sắp đáo hạn thì CLB vẫn chưa thể phân bổ ngân sách hợp lí để đưa ra một bản hợp đồng mới. Quang Hải cũng bày tỏ lo âu về tương lai khi đang thi đấu trong màu áo Navibank Sài Gòn- CLB đang bị mua đi bán lại và còn chưa biết chủ mới là ai.

 

Nhiều khó khăn nhưng vẫn có lí do để lạc quan

 

Đến bây giờ, HLV Phan Thanh Hùng vẫn đang gặp khó vì bài toán lực lượng. Nếu phải liệt kê ra bản danh sách “thương binh” của ĐTQG thì đó là một bản danh sách khá dài với: Công Vinh, Quang Hải, Văn Phong, Gia Từ, Minh Đức, Phước Vĩnh… Mới nhất là trường hợp của Phước Vĩnh dính chấn thương khi đang tập luyện. Bộ đôi trung vệ “chuẩn” trong sơ đồ của thầy Hùng là Phước Vĩnh và Đình Luật có nguy cơ không thành hiện thực.

 

 

Nhìn vào khía cạnh tích cực hơn, ĐTQG Việt Nam vẫn có lí do để lạc quan trước thềm giải đấu quan trọng nhất trong năm. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Phan Thanh Hùng, ĐTQG đã có chuỗi trận khá thành công với minh chứng lớn nhất là hai trận thắng liên tiếp trước các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á- Malaysia. Và vị trí đứng đầu Đông Nam Á trên BXH của FIFA mới đây cũng phần nào thể hiện sức mạnh của đội tuyển Việt Nam dưới "triều đại" Phan Thanh Hùng.

 

Điều thấy được ở ĐTQG dưới thời HLV Phan Thanh Hùng là khả năng quay vòng cầu thủ nhưng vẫn mang lại hiệu quả. Điển hình như ở VFF Cup vừa rồi, không trận nào thầy Hùng giữ bộ khung đội hình giống như trận đấu trước đó. Nhưng về mặt chuyên môn, thành tích thi đấu của đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao. Cụ thể là, FIFA đã nâng hai bậc, đưa ĐTQG Việt Nam lên vị trí đứng đầu bóng đá Đông Nam Á.

 

Nhìn chung, dù còn nhiều khó khăn chờ đón ĐTQG Việt Nam nhưng nếu mỗi cầu thủ biết biến khó khăn thành động lực. Và tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như thời gian vừa qua thì người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin vào một kết quả khả quan tại AFF Cup 2012./.

 

 

Theo CTV Trọng Phú/ VOV online

 

Tệp đính kèm