Mùa xuân Sùng Là (Đồng Văn, Hà Giang) là những cành đào rực rỡ vương trên những mái nhà trình tường, là chiếc lồng chim bọc sơ sài mảnh vải đỏ treo đâu đó trên cây, là không gian chìm lắng trong tiếng chim hót véo von...

Cây đào rực rỡ trước cổng nhà

Khung cửa sổ mùa xuân

Đôi má ửng hồng trong nắng xuân

Những chuyến xe mùa xuân

Xuân in hình trong bóng nắng

Sùng Là mùa xuân, đến hàng rào cũng nở hoa rực rỡ

Đào thắm bên mận trắng

Rồi đào thắm lại khoe sắc xuân cùng cải vàng


Những bước chân người đi du xuân, nghe tiếng trò chuyện lao xao trong cơn gió mùa về
Sưu tầm