Cập nhật: 21/01/2019 07:35:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu thăng hoa. Vào trận với sự tự tin, các tuyển thủ Việt Nam thường xuyên chủ động tổ chức tiến công, uy hiếp cầu môn đối phương. Các cầu thủ Gioóc-đa-ni cũng có những pha phản công sắc sảo cùng những tình huống "không chiến" song thủ môn Văn Lâm đã chơi rất xuất sắc. Phút thứ 39, đội Gioóc-đa-ni có được bàn thắng mở tỷ số sau một pha đá phạt gián tiếp phía trong vòng 16,5 m do cầu thủ An Ra-man thực hiện.

Vào hiệp hai sáu phút, đội tuyển Việt Nam đã có bàn gỡ hòa 1 - 1. Từ một pha phối hợp tiến công bên cánh phải, Trọng Hoàng chuyền bổng vào vòng cấm địa, Công Phượng dù bị kẹp giữa hai hậu vệ đối phương vẫn thoát xuống đệm bóng ngay ngoài vạch 5,5 m khiến thủ môn A-mơ Xa-phi không thể cản phá. Sau bàn gỡ hòa, các cầu thủ Việt Nam chơi càng hưng phấn, thường xuyên uy hiếp khung thành Gioóc-đa-ni. Thống kê trong hai hiệp chính cho thấy đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo đối thủ với thời gian khống chế bóng 58%, 18 lần dứt điểm trong khi đối thủ có tám lần; chúng ta có tới bảy cú sút gây khó khăn cho thủ môn A-mơ Xa-phi còn các cầu thủ Gioóc-đa-ni chỉ ba lần uy hiếp thủ môn Văn Lâm.

Sang hai hiệp phụ, không đội bóng nào có thêm bàn thắng. Hai đội bước vào loạt đá luân lưu 11 m. Quế Ngọc Hải rồi Hùng Dũng đều sút phạt thành công, trong khi ở loạt đá thứ hai, Ba-ha Phai-san sút đập xà ngang giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước 2 - 1. Xuân Trường nâng tỷ số lên 3 - 1 còn thủ môn Văn Lâm xuất sắc cản phá thành công cú sút của A-mét Sa-mia bảo toàn khoảng cách hai bàn. Chiến thắng vẫn chưa đến với đội tuyển Việt Nam khi Minh Vương bị thủ môn A-mơ Xa-phi "bắt bài" ở loạt đá thứ tư bởi sau đó một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị A-mát Ơ-san đã ghi bàn cho đội Gioóc-đa-ni để rút ngắn cách biệt xuống còn 2 - 3. Niềm vui vỡ òa đến với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, Huấn luyện viên Pắc Hang-xo, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, đông đảo khán giả Việt Nam có mặt trên sân và hàng chục triệu khán giả ở quê nhà khi Bùi Tiến Dũng thực hiện thành công quả đá cuối cùng ấn định chiến thắng 4 - 2 cho đội tuyển Việt Nam ở loạt đá luân lưu. Ðội tuyển Việt Nam thắng xứng đáng để vào tứ kết. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc như họ đã từng làm tại vòng chung kết giải U23 châu Á và Cúp bóng đá Ðông - Nam Á 2018 (AFF Suzuki Cup).

* Trong trận đấu thứ hai ở vòng 1/8 tối qua (20-1), đội tuyển Thái-lan đã tạo bất ngờ khi vượt lên dẫn trước đội tuyển Trung Quốc ở phút thứ 31 của cầu thủ Su-pa-chai. Sau pha đá phạt góc bên cánh trái, bóng chạm chân một số cầu thủ Thái-lan trước khi được Su-pa-chai sút cận thành. Sang hiệp hai, đội tuyển Trung Quốc chơi áp đảo hoàn toàn đội bóng của Ðông - Nam Á. Phút thứ 67, đội Trung Quốc gỡ hòa 1 - 1 bằng bàn thắng của cầu thủ mới được huấn luyện viên Líp-pi tung vào sân là Xiao Zhi. Bốn phút sau đó, đội Trung Quốc vượt lên dẫn trước 2 - 1 sau bàn thắng từ chấm phạt đền 11 m của Gao Lin sau khi chính anh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau đó, đội tuyển Trung Quốc còn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn để gia tăng tỷ số, trong đó có cả pha bóng mà họ đưa được vào lưới đội Thái-lan nhưng bị trọng tài thổi việt vị. Như vậy, đại diện còn lại của bóng đá Ðông - Nam Á đã bị loại.

* Chiều tối nay 21-1, đội tuyển Nhật Bản sẽ có trận đấu vòng 1/8 Asian Cup 2019 với đội tuyển A-rập Xê-út. Ðây là trận đấu của hai thế lực hàng đầu của bóng đá Tây Á và Ðông Á từng tham dự World Cup 2018, hứa hẹn một cuộc đối đầu quyết liệt. Tuy nhiên, nhìn vào những gì đã thể hiện trước đó và ở vòng bảng vừa qua, giới chuyên môn vẫn có đánh giá nghiêng về đội tuyển Nhật Bản, đội bóng luôn cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh ở những thời khắc khó khăn, mang tính quyết định. Sức mạnh của hàng công Nhật Bản đã được thể hiện khi họ có được sáu bàn thắng trong cả ba trận toàn thắng tại vòng bảng. Ðiều họ cần là cải thiện khả năng phòng ngự sau những chệch choạc dẫn đến những pha ghi bàn của đối phương.

Về phía A-rập Xê-út, đội bóng này thường có phong độ không ổn định khi thi đấu rất hay trước các đội bóng yếu hơn, song thường chơi khá chật vật và thậm chí thất bại trước các đội bóng mạnh. Trong lần gặp nhau gần nhất vào năm 2011, Nhật Bản đã thắng đậm đội bóng Tây Á năm bàn không gỡ, một thất bại nặng nề nhất từ trước đến nay của họ trước Nhật Bản. Nếu không có những đột biến, nhiều khả năng Nhật Bản sẽ vượt qua A-rập Xê-út để vào tứ kết.

* Ở trận đấu muộn tối 21-1, đương kim vô địch Ô-xtrây-li-a sẽ gặp đội tuyển U-dơ-bê-ki-xtan. Cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ trẻ tài năng với lối đá tiến công hiện đại. Sau màn trình diễn không mấy thành công ở vòng bảng khi để thua ở trận ra quân trước đội tuyển Tuốc-mê-ni-xtan bị đánh giá yếu hơn, Ô-xtrây-li-a đã phần nào lấy lại được phong độ với hai chiến thắng liên tiếp trước Pa-le-xtin và Xy-ri, song điều đó không nói lên được sức mạnh thật sự của họ. Trong khi đó, U-dơ-bê-ki-xtan đang cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ và vươn lên là một thế lực đáng gờm của bóng đá châu lục khi có những chiến thắng đầy thuyết phục trước Ô-man và Tuốc-mê-ni-xtan. Theo giới chuyên môn, kết quả trận đấu này sẽ rất khó đoán, song Ô-xtrây-li-a vẫn được đánh giá cao hơn.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Pắc Hang-xo đã dành nhiều lời khen ngợi các cầu thủ của mình, ông khẳng định: "Gioóc-đa-ni là đối thủ mạnh. Vị trí FIFA hay màn trình diễn của họ ở những trận đấu vòng bảng đã chứng tỏ điều đó. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã có màn trình diễn tuyệt vời và xứng đáng giành vé đi tiếp.".

HLV đội tuyển Gioóc-đa-ni Vi-tan Bo-ken-man cho biết: "Hiệp một chúng tôi đá tốt, có nhiều cơ hội. Sang hiệp hai, tôi đã dặn các cầu thủ phải rất cẩn trọng trong 20 phút đầu nhưng vẫn bị thủng lưới. Sau bàn gỡ hòa của đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Gioóc-đa-ni đã chơi với chút sợ hãi và mắc một số sai lầm. Thể lực của cầu thủ Gioóc-đa-ni cũng không tốt. Các cầu thủ Việt Nam rất tự tin và phối hợp nhịp nhàng. Ðiều đó khiến chúng tôi phải về, họ ở lại đi tiếp.".

Theo nhandan.com.vn

 

Tệp đính kèm