Sáng 9/2, tại Trường THPT Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Trường THPT Trần Phú tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23, Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Tổ quốc bay lên” và tọa đàm “Thơ Việt Nam sau 50 năm đất nước thống nhất” (1975 - 2025).
Đến dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; các nhà nghiên cứu, lý luận - phê bình, nhà thơ, nhà văn, nhà báo trong và ngoài tỉnh.
![](/Portals/4/TinBai/2025/THANG-02/09/NGAY%20THO%209225_1.jpg)
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thống nhất đất nước. Chủ đề Ngày thơ năm nay là “Tổ quốc bay lên”, lấy cảm hứng từ câu thơ “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa Xuân” trong bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” của nhà thơ, liệt sĩ Lê Anh Xuân.
Không chỉ là sự kiện văn học, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 Xuân Ất Tỵ tại Vĩnh Phúc đã lan tỏa tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng sáng tạo và trách nhiệm xã hội của người cầm bút. Chương trình năm nay được tổ chức theo hướng đổi mới, tạo không gian gần gũi, kết nối sâu hơn giữa các thế hệ nhà thơ và độc giả khi được tham gia vào hoạt động trình diễn thư pháp, tặng chữ ngày Xuân, ký họa chân dung.
Nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày thơ Việt Nam năm nay, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm “Thơ Việt Nam sau 50 năm đất nước thống nhất”. Tại đây, công chúng yêu thơ có dịp tiếp cận các nhà thơ, diễn giả; giao lưu, trình diễn thơ, nhạc. Đồng thời, chia sẻ ý kiến, nhận định của mình về mạch nguồn chủ đạo của thơ Việt Nam từ năm 1975 đến nay; xu hướng phát triển của thơ Việt Nam nói chung, thơ Vĩnh Phúc nói riêng trong kỷ nguyên số.
Từ những trao đổi đa chiều, sâu sắc của các nhà nghiên cứu, lý luận - phê bình, nhà thơ, nhà văn, nhà báo trong và ngoài tỉnh đã giúp độc giả, đặc biệt là các em học sinh Trường THPT Trần Phú hiểu rõ hơn vai trò của thơ ca trong sự phát triển chung của đất nước, làm đẹp cuộc sống và thể hiện trách nhiệm của người cầm bút đối với Tổ quốc thiêng liêng.
Cũng trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Vĩnh Phúc, 50 câu thơ chọn lọc đặc sắc đã được xướng đọc và thả lên bầu trời, mang theo khát vọng, tình yêu, niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ Vĩnh Phúc về ngày mai tươi đẹp, về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tạ Hương