Có một nhà thơ, khi viết về tâm trạng người ngoài đảo, đã nói hộ những người con, người chồng, người cha như thế. Mùa xuân là mùa của sự sum họp. Nhưng có nhiều gia đình, sự đoàn viên phải bắc qua biết bao dặm sóng Biển Đông.
Lần ra khơi đầu tiên trong năm mới Bính Thân, các ngư dân tỉnh Bình Thuận đều có quyết tâm cao với hi vọng việc đánh bắt hiệu quả.
Do giá dầu hạ và chi phí chuyến biển giảm nên ngư dân sẽ có cơ hội bám biển dài ngày hơn so với trước.
Tàu cá đóng mới bằng nguồn vốn của Nghị định 67 ra khơi những chuyến biển đầu tiên đã mang về hiệu quả cho ngư dân Huyện đảo Phú Quý.
Lễ hội đua thuyền đầu Xuân diễn ra từ ngày mồng 4 đến mồng 8 Tết, với sự tham gia của 8 thuyền đua ở 2 xã An Vĩnh và An Hải.
Trong những con tàu vươn khơi mở biển đầu năm nay, nổi bật những con tàu được hoàn thành có sự hỗ trợ vốn vay theo Nghị định 67.
Hiện vật “Con đường gốm sứ trên biển” trục vớt từ những con tàu Việt cổ đắm đang được trưng bày ngay trên đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam)...
Cuối tháng 1 vừa qua, tại quân cảng Học viện Hải quân ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức tiếp nhận tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn do Ba Lan sản xuất. Đây là tàu buồm thuộc loại hiện đại bậc nhất của thế giới hiện nay.
Mùa xuân đã về ngập tràn nơi đầu sóng. Sắc xuân trải dài trên mảnh đất hình chữ “S” như được nhân lên nơi thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ở nơi đây, các chiến sỹ trẻ đang hăng say lao động, tiếp bước những thế hệ đi trước làm nên những mùa Xuân tươi mới - mùa Xuân của Đảng.
Tết này, lượng tàu ở Khánh Hòa ra khơi tăng hơn năm trước, mỗi chuyến ra khơi mùa này chỉ kéo dài từ 10 – 15 ngày.