Cập nhật: 14/06/2025 11:01:00
Xem cỡ chữ

Sáng 14/6, triển lãm “Vẽ giấc mơ em” của Nguyễn Mai Linh, cô bé 14 tuổi người Pháp gốc Việt, vừa khai mạc tại TP Hồ Chí Minh, trưng bày 30 bức tranh do em sáng tác. Toàn bộ tiền bán tranh sẽ được trao thành học bổng cho nữ sinh khó khăn, hiện thực hóa giấc mơ mà Linh ấp ủ từ năm lên 9 tuổi.

Triển lãm được tổ chức tại Nhà xuất bản Phụ nữ, phối hợp cùng Hội quán Các Bà Mẹ, trưng bày các tác phẩm đa dạng thể loại, màu sắc và kỹ thuật mà Mai Linh đã sáng tác trong nhiều năm liền. Linh, tên tiếng Pháp là Maeline Jean-Louis, bắt đầu vẽ từ năm 2 tuổi bằng những vật liệu độc đáo như bong bóng, màng bọc thực phẩm…

 

Chú thích ảnh
 

Nhiều câu chuyện được Mai Linh chia sẻ trong phần giao lưu của triển lãm.

Mỗi bức tranh là một “giấc mơ nhỏ” đầy màu sắc, thể hiện suy nghĩ hồn nhiên nhưng sâu sắc của một cô bé có trái tim hướng thiện. Từ tình yêu nghệ thuật, Linh chọn cách sẻ chia để lan tỏa yêu thương, thay vì giữ lại những “báu vật” cho riêng mình.

Chú thích ảnh

Triển lãm trưng bày 30 tác phẩm, toàn bộ tiền bán tranh sẽ được dành để ủng hộ cho trẻ em nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Trước khi triển lãm được tổ chức, Mai Linh từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện: làm bánh gây quỹ, tặng quà cho trẻ mồ côi, học sinh chuyên biệt và nấu ăn phục vụ y bác sĩ trong đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh

Cô bé 14 tuổi bên những tác phẩm của mình.

“Vẽ giấc mơ em” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là câu chuyện đẹp về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng được khơi nguồn từ trái tim trẻ thơ.

Theo Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/co-be-14-tuoi-ban-tranh-gay-quy-cho-nu-sinh-ngheo-20250614101458075.htm