Ngày 9/9, tại thành phố Sơn La, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.”
Mới đây, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng nhận được tin báo của bà Tô Thị Thu (sinh năm 1952, trú tại ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) về việc tàu cá bị nạn trên biển tại tọa độ cách bờ biển Sóc Trăng khoảng 10 hải lý.
Trong 8 ngày diễn ra, triển lãm đã trở thành một điểm hẹn giữa lòng Hà Nội của những tấm lòng yêu mến Trường Sa.
Tiềm năng du lịch biển Thừa Thiên-Huế hết sức phong phú khi ở đây có tới 127km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng như Thuận An, Cảnh Dương, Tư Hiền, Lăng Cô...
Sáng 5-9, tại lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Quang Trung (Quảng Trạch, Quảng Bình), chương trình "Cùng học sinh miền trung đến trường" do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam - Quỹ Tấm lòng vàng Lao động phối hợp với kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, đã trao hai tỷ đồng hỗ trợ học sinh và giáo viên khó khăn ở bốn tỉnh miền trung bị thiệt hại do sự cố môi trường biển vừa qua.
Giống như mọi năm, dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục là điểm đến được rất nhiều du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc lựa chọn tham quan, du lịch.
Một Festival âm nhạc biển lớn nhất khu vực Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) vào trung tuần tháng 1/2017.
Các em nhỏ trong độ tuổi từ 9-15 tuổi đang sinh sống, học tập trên toàn quốc sẽ có dịp được thể hiện suy nghĩ, tình cảm với biển đảo quê hương qua cuộc thi viết “Những câu chuyện từ biển đảo.”
Sáng ngày 30/8 tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm ảnh "Trường Sa - Nơi ta đến" của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Biển Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh) nằm ở cực đông bắc của đất nước, là một trong những bãi biển đẹp và thơ mộng nhất Việt Nam, với bãi tắm trải dài cát trắng, in bóng rừng dương xanh. Từ Trà Cổ rừng dương tới Cà Mau rừng đước/ Đỏ bình minh mặt sóng khơi xa..., câu thơ Tố Hữu năm nào vẫn gợi lên bao cảm xúc cho những ai được một lần đặt chân đến đây.