Ngày xửa... Ngày xưa... Có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành, cô còn yêu cả bà con quanh xóm, yêu cả ba ông Táo bằng đá núi đêm ngày chịu khói lửa để nấu cơm, hầm ngô, nướng thịt cho mọi người ăn.
Lại một mùa hoa đào sắp đến, xuân Tân Mão sắp về. Không chỉ những người “tuổi Mèo” mới quan tâm năm Mão mà cả những người có gốc phương Đông đều quan tâm năm Mão đến như thế nào, mang lại điều gì cho con người. Năm mới đến tặng thêm cho mỗi người một tuổi. Nay ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem năm Tân Mão 2011, năm con Mèo có những gì đáng nhớ và cần biết trên cả phương diện khoa học lẫn tâm linh.
Hôm nay (26/1), tức ngày 23 tháng Chạp (Âm lịch), các gia đình sửa soạn cúng ông Công, ông Táo về trời.
Táo quân, hay còn gọi là Táo Công, là vị thần bảo vệ nơi gia đình mình cư ngụ và thường được thờ ở nơi nhà bếp, cho nên còn được gọi là Vua Bếp.
Cứ vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân Việt Nam lại bận rộn làm Tết Táo quân. Ông Táo, còn được gọi là thổ công, là vị thần cai quản việc bếp núc trong mọi gia đình. Vào ngày này, ông vua bếp lên chầu trời để báo cáo việc bếp núc làm ăn của gia đình trong năm đó, nên có nơi gọi ngày này là Tết ông Công
Mười giải thưởng trị giá 200 triệu đồng đã được trao cho các tác giả trong lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi tiểu thuyết, truyện và ký đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” (2007-2010) do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sáng 21/1, tại trụ sở Bộ Công an, Hà Nội.
Tại Lễ hội Hoa Xuân và Đồ uống Tết 2011, sẽ khởi động chương trình tuyển chọn “Quốc phục” và “Quốc tửu”.
Chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011) và đón mừng xuân mới Tân Mão, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.
Những ngày phim tài liệu Việt Nam, diễn ra từ ngày 20-22/1, tại Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương, gồm sáu bộ phim tiêu biểu được sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ XX cho đến những phim mới sản xuất năm 2010, có phim giành được giải thưởng trong các kỳ liên hoan phim trong nước.
Nhiều tài liệu nói rằng, mèo được con người thuần hóa tùy từng khu vực nhưng chậm nhất cũng đã từ bốn, năm nghìn năm. Tuy nhiên trong văn hóa thì con mèo được thần thoại, cổ tích các nước nói tới cũng đã khá lâu. Như ở Nhật Bản, mèo là con vật báo điềm không lành, riêng con mèo Jingorô ở vùng Nikki thì lại hiền lành, trở thành có giá trị trang trí.