Ngày 31/10, Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Nhật Bản khai mạc với các buổi chiếu trực tiếp cùng một loạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Dàn sao khủng cùng các Hoa, Á hậu sẽ đổ bộ các đêm thi của Top 35 cô gái xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2020. Sự xuất hiện bất ngờ của họ hứa hẹn lan tỏa, tăng thêm độ hấp dẫn, nhộn nhịp tới các đêm thi ở Vũng Tàu.
Chương trình nghệ thuật “Thương về miền Trung” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đã gây quỹ được hơn 13 tỷ đồng tiền mặt và nhiều quà tặng hiện vật khác gửi tới người dân miền Trung.
Quyền Linh đã có mặt tại Huế và tường thuật trực tiếp quá trình dựng nhà cho bà con vùng lũ.
Buổi biểu diễn cine-concert (phim-nhạc) mang tên “Song đôi” sẽ diễn ra tại Manzi Art Space ngày 30/10 với sự tham gia của nghệ sỹ dương cầm, nhạc điện tử Trí Minh và nghệ sỹ đàn bầu Ngô Trà My.
“Cơn sốt” của loạt phim truyền hình thành công gần đây khiến nhiều người đặt nhiều kỳ vọng vào thời huy hoàng mới của phim Việt. Tiếc rằng, “cơn sốt” đó chưa kéo dài được bao lâu đã “hạ sốt”.
Điện ảnh Trung Quốc cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ với mức doanh thu phòng vé năm nay đạt 1,93 tỉ USD, giúp quốc gia này vượt qua Bắc Mỹ để trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới trong năm 2020.
Thành tích ấn tượng này không chỉ phần thưởng xứng đáng khẳng định chất lượng thật sự của bộ phim mà còn góp phần "hâm nóng" phòng vé Việt cuối năm.
Mỗi đất nước đều mang đến một phim ở thể loại đặc trưng của mình, điểm chung giữa các phim là những cảnh đẫm máu kinh dị, điển hình.
Nữ ca sĩ Thủy Tiên vừa thông báo, cô đã quyên góp được 150 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.