Trận lũ vừa qua ở Đà Lạt - Lâm Đồng khiến dân chúng bàng hoàng, chưng hửng. Cao nguyên yên bình bỗng dưng tan hoang trong lũ dữ. Xứ hoa bỗng một ngày tai họa đổ xuống thành “xứ họa”.
Không chỉ người dân, doanh nghiệp lo lắng vì đăng kiểm xe trong dịp Tết này, các ông Táo cũng đang rối vì chuyện kiểm định cá chép chầu trời.
Với tình hình vé máy bay khan hiếm như năm nay, nhiều người lao động khó có thể về quê ăn Tết bằng... đường chim bay, thôi thì đi hàng không đường bộ vậy.
Sư phụ Sơn Đông mãi võ chuẩn bị xuất chiêu chặt nát khối đá vỉa hè độ bền 70 năm.
Theo truyền thống vào dịp Tết Nguyên đán, rất nhiều gia đình cầu kỳ bày mâm ngũ quả thay lời chúc may mắn cho năm mới.
Tình hình tàu xe Tết năm nay khan hiếm và đắt đỏ, ông chồng bèn đặt vé máy bay đường vòng nối chuyến qua Bangkok vì thấy rẻ hơn bay thẳng.
Trong thời buổi dịch vụ và công nghệ phát triển, mọi nhu cầu của người tiêu dùng đều được đáp ứng tức thời. Vì thế Tết xưa, Tết nay đã khác nhau rất nhiều...
Bước vào cuộc cách mạng 4.0 rồi mà ngành y tế lại tỏ ra rất lạc hậu. Đó là chuyện các bệnh viện chẳng được kết nối mạng, chẳng liên thông trong khám BHYT.
Về chuyện “luật đá luật”, Phó thủ tướng chua chát nhận xét “thiếu nhạc trưởng nên mạnh ai nấy làm, chạy đua xây dựng pháp luật để rồi luật này phủ nhận luật kia”.
Hôm nay thằng Tí bỗng nhận ra tình cảm ba mẹ nó dành cho nhau quả thật là bất diệt.