Cập nhật: 04/06/2011 17:15:57 Article Rating
Xem cỡ chữ

Hôm nay (4/6), bước vào thi hai môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011, sáng thi môn Toán, chiều thi Ngoại ngữ. Với TS khối GDTX sẽ thi thay thế Ngoại Ngữ bằng môn Lịch sử. Bốn môn thi vừa qua đa phần TS làm bài thi tốt nên tinh thần rất phấn chấn, phụ huynh phấn khởi.

Sáng nay, từ rất sớm, 6 giờ 30 phút anh Nguyễn Duy Ban (ở Đống Đa, Hà Nội) đã đưa con đi thi tại HĐCT trường THPT chuyên Amsterdam Hà Nội. Anh cho biết cháu làm bài rất tốt nên bản thân là cha, là mẹ cũng cảm thấy phấn khởi.

 

Anh Ban chia sẻ, do thi tốt nên tinh thần của cháu rất phấn khởi thoải mái. Cháu đi thi thì cả gia đình "cùng đi thi". Cả nhà anh lo lắng cho cháu, lo cho cháu tinh thần thoải mái, lo ăn uống đầy đủ, phương tiện đưa đón... để tạo điều kiện tốt nhất cho cháu đi thi.

 

Em Trương Kim Ngân, học sinh trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội)  thi tại HĐCT trường THPT chuyên Amsterdam Hà Nội cho biết, cả bốn môn thi em đều hoàn thành tốt bài thi của mình. Trong đó, môn Văn là em làm tốt hơn cả. Chính vì vậy, sáng nay tinh thần em rất phấn chấn bước vào thi môn Toán, môn em học tốt hơn cả. Ngân tin là mình sẽ làm tốt hai môn thi còn lại.

 

HĐCT trường THPT chuyên Amsterdam Hà Nội lúc 6 giờ 30 sáng nay.

  

Anh Nguyễn Duy Ban (ở Đống Đa, Hà Nội) đã đưa con đi thi.

 

TS Trương Kim Ngân, (bên phải ảnh) tranh thủ xem lại mộ số dạng thức Toán học trong lúc chờ vào phòng thi.

 

 

Có TS tranh thủ xem bài ngay trên xe của phụ huynh đưa đến trường thi.

 

Trong sân trường THPT chuyên Amsterdam Hà Nội, nhiều bạn cũng xem lại kiến thức.

 

Ảnh, gdtd.vn

 

HĐCT trường THPT chuyên Amsterdam Hà Nội lúc 7 giờ sáng nay, những TS cuối cùng đến thi.

 

Cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, hơn 15.320 thí sinh đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp tại 33 Hội đồng thi (31 THPT, 02 BT THPT), với tất cả 634 phòng thi với tổng số hơn 14.000 thí sinh dự thi chương trình THPT và 1.320 thí sinh dự chương trình Bổ túc THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế  háo hức bước vào ngày thi thứ 3, môn thi thứ 5 – môn Toán (thời gian làm bài 150 phút) với tâm trạng phấn khởi, vui tươi, và sự tự tin, quyết tâm cao. Tất cả thí sinh ai nấy đều “ý thức” được tầm quan trọng trong ngày thi cuối cùng, trong suốt 12 năm “đèn sách” và chinh phục đỉnh cao của tri thức.

 

So với 2 ngày thi trước, thời tiết tại TP.Huế sáng hôm nay (4/6) tương đối nắng nóng, oi bức hơn rất nhiều. Điều đó, cũng báo hiệu cho một ngày thi được xem là “xương” nhất trong 3 ngày diễn ra kỳ thi.

 

Nhiều thí sinh với nụ cười rạng ngời tự tin trao đổi một số thắc mắc về công thức, phương pháp giải trước khi bước vào môn thí thứ 5 – môn Toán với sự tập trung cao độ

 

Ông Nguyễn Văn Thành, phụ huynh em Văn Công, học sinh lớp 12 trường THPT Hương Thủy (thị xã Hương Thủy) đang dự thi tại hội đồng Cao đẳng Sư Phạm Huế, hồ hởi: “Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp tôi đưa cháu lên thành phố thi. 2 ngày thi trôi qua thấy tâm trạng Công rất vui vì làm được bài nên tôi rất mừng”.

 

 

Theo gdtd online

Tệp đính kèm