Cập nhật: 04/09/2009 22:11:58 Article Rating
Xem cỡ chữ

Bee là một cảnh sát mới vào nghề phụ trách mục lệnh truy nã. Vì muốn gây ấn tượng mạnh với sếp nên anh quyết tâm gây sốc ở những vụ án đầu tiên.

Buổi sáng ở sở cảnh sát, cảnh sát trưởng hỏi Bee:

- Tối qua có báo cáo gì không?

- Báo cáo sếp: Có một vụ báo mất trộm.

- Mất những gì?

- 10 tút thuốc lá và 12kg cà rốt.

- Thế cậu định điều tra theo hướng nào?

- Báo cáo sếp em đã cho dán lệnh truy nã khắp nơi rồi ạ? Đối tượng là một con thỏ đang bị ho ạ.

 

- Hả?!

 

*

* *

 Sau khi nhận một đợt “tổng xỉ vả” từ sếp của mình. Bee không được phụ trách mục lệnh truy nã nữa mà bị điều đi bắt tội phạm. Buổi chiều hôm ấy khi nhận được lệnh truy nã về một tên trộm khét tiếng vừa vượt ngục.

 

Họ gửi năm kiểu ảnh của hắn với các tư thế chụp từ trước mặt, bên trái, bên phải, có quần áo và không có quần áo.

 

Nửa ngày sau đó, Bee hớn hở gọi ngay cho sếp thông báo chiến tích:

 

- Thưa sếp, em đã bắt giữ được bốn trong năm tên anh yêu cầu, và cái tên cuối cùng tuy không mặc quần áo nhưng chắc chắn là em sẽ bắt được trong ngày mai.

 

- Hả?!

 

 

Theo 24H.COM.VN (st)

Tệp đính kèm