Cập nhật: 17/06/2025 09:53:00
Xem cỡ chữ

Trong tiếng trống hội rộn ràng, diễn viên Duy Hưng và bố Thái Hòa 88 đã mở màn bằng một trận đấu gay cấn nhưng không kém phần hài hước. Với thể lực nổi bật, Duy Hưng tỏ ra áp đảo nhưng Thái Hòa không dễ bị đánh bại.

Tập 5 của chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế?” 2025 đưa các cặp bố con đến với cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), vùng lõi của Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận. Bên cạnh hành trình khám phá không gian lịch sử, văn hóa, các gia đình còn được trực tiếp tham gia những trải nghiệm truyền thống, giàu cảm xúc và đáng nhớ.

duy hung len soi vat, trung ruoi mua vat khien khan gia cuoi nghieng nga hinh anh 1

Duy Hưng và Thái Hòa 88 đã mở màn bằng một trận đấu gay cấn nhưng không kém phần hài hước.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là lần đầu tiên các ông bố được mời tham gia thi đấu vật dân gian tại sới vật làng Bồ Vy – nơi vốn được xem là biểu tượng tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Trong tiếng trống hội rộn ràng, diễn viên Duy Hưng và bố Thái Hòa 88 đã mở màn bằng một trận đấu gay cấn nhưng không kém phần hài hước. Với thể lực nổi bật, Duy Hưng tỏ ra áp đảo nhưng Thái Hòa không dễ bị đánh bại. Cả hai đem đến một cuộc đối đầu mãn nhãn, khiến khán giả phấn khích bởi sự quyết liệt pha lẫn duyên dáng.

duy hung len soi vat, trung ruoi mua vat khien khan gia cuoi nghieng nga hinh anh 2

Trung Ruồi trên sới vật

Tuy nhiên, cao trào cảm xúc lại đến từ hai bé gái nhỏ tuổi. Khi đến lượt bố mình, bé Dứa – con gái Trung Ruồi ngây thơ nói: “Bố con yếu lắm”, khiến mọi người bật cười. Trong khi đó, bé Cati – con gái Neko Lê lại rơi nước mắt, nắm chặt tay bố, nài nỉ không cho tham gia vì lo sợ ba bị đau. Sự xúc động của bé khiến Neko Lê buộc phải rút lui khỏi sới vật để chiều lòng con gái.

Cuối cùng, Trung Ruồi là người “xung phong” đấu với đô vật làng nghề. Không có kỹ thuật chuyên nghiệp, anh tận dụng sự hài hước để biến trận đấu thành màn biểu diễn vui nhộn, chia sẻ dí dỏm sau trận: “Đấu với đô vật thích lắm, vì họ biết cách làm mình không đau”.

duy hung len soi vat, trung ruoi mua vat khien khan gia cuoi nghieng nga hinh anh 3

Hành trình tại Hoa Lư cũng mang đến những bài học đáng nhớ cho các em nhỏ

Chưa dừng lại ở đó, các ông bố tiếp tục được huấn luyện chèo thuyền trên sông Sào Khê, mô phỏng công việc thường nhật của những người lái đò Tràng An. Duy Hưng và Thái Hòa nhanh chóng làm chủ kỹ thuật chỉ sau 10 phút, trong khi Trung Ruồi và Neko Lê phải chật vật gấp đôi thời gian. Dù vậy, cả bốn bố đều tham gia một cuộc đua sôi nổi, với phần thưởng là bữa ăn đặc sản địa phương. Duy Hưng về nhất, nhận được phần quà “ngon nhất” gồm bún cá rô Tổng Trường, dứa Đồng Giao và hai quả dừa.

Song song với trải nghiệm của các ông bố, hành trình tại Hoa Lư cũng mang đến những bài học đáng nhớ cho các em nhỏ thông qua trò chơi dân gian: Cướp cờ lau, đánh trống hội, làm lồng đèn truyền thống hay rập tranh dân gian tại đền Trình. Mỗi hoạt động đều trở thành chất liệu nuôi dưỡng cảm xúc, sự cảm thông và lòng tự hào về văn hóa dân tộc trong tâm hồn các em.

Tập 5 khép lại bằng những tràng cười, giọt nước mắt và ký ức khó quên – nơi mà từng hành động nhỏ đều khắc ghi tình cảm gia đình và tình yêu di sản.

Theo Hà Phương/VOV.VN

https://vov.vn/giai-tri/duy-hung-len-soi-vat-trung-ruoi-mua-vat-khien-khan-gia-cuoi-nghieng-nga-post1207762.vov