Cập nhật: 04/05/2018 15:52:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Tiếp tục hành trình cùng phóng viên Thời sự đến thăm Nghĩa trang liệt sỹ A1 trên mảnh đất Điện Biên lịch sử. Đây không những là nơi ghi danh chiến thắng vang dội của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, mà còn là nơi yên nghỉ của hàng ngàn chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Điện Biên Phủ - Mảnh đất thiêng liêng với trận chiến Điện Biên Phủ năm xưa vẫn còn vang mãi cho những thế hệ sau, nơi khắc ghi trang sử hào hùng của dân tộc. Để có những dấu ấn “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Chiến tranh khép lại, các anh đã được nhân dân và đồng đội quy tụ, an nghỉ tại các Nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Điện Biên, để thế hệ mai sau luôn hằng ghi nhớ công ơn của các anh. 

Nghĩa trang liệt sỹ A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét về phía Nam, nơi các chiến sỹ đã từng quên mình chiến đấu khi đang ở trong độ tuổi đôi mươi đẹp nhất của cuộc đời. Nay, đất nước đã được hòa bình như chính di nguyện của các anh, nhưng những gì còn lại nơi đây là những con người đã nằm xuống mãi mãi, những tấm bia mộ lặng lẽ. Tên các anh, dù vẻn vẹn một thông tin duy nhất: đồng chí Nặn, đồng chí Thị Bảy, hay không thể xác định được, nhưng đã quá đủ để những ai đã từng đến đây cảm nhận được nỗi đau, biết ơn sự hy sinh và trân trọng cuộc sống hiện tại. Chị Phạm Thị Thu Huyền - Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Thực sự đây là lần đầu tiên tôi đến thăm nơi đây để thắp nhang và tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh và rất xúc động cũng không biết nói gì hơn, cảm thấy các anh ngày xưa hy sinh quá nhiều để có được ngày hôm nay”.

Đến thăm nghĩa trang A1, chúng tôi cảm nhận được sự tận tâm, trách nhiệm của những công nhân lao động đang thay nhau trông coi, chăm sóc từng phần mộ tại đây. Với họ, dưới lớp đất đá, cỏ cây trên ngọn đồi A1 này không biết còn bao nhiêu hài cốt chưa được quy tập, còn bao nhiêu liệt sĩ chưa biết tên thì còn chừng đó nỗi đau thương, mất mát của gia đình. Việc họ đang làm như một lời tri ân chân thành nhất để an ủi vong linh của những người anh hùng năm xưa. Chuyện của họ giống như một nén hương thơm mà lớp hậu thế hôm nay gửi đến những bậc tiền nhân anh hùng. Anh Lò Văn Sương - Quản trang Nghĩa trang A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết: “Hàng ngày công việc của chúng tôi rất tỷ mỉ, từ cắt cây, tỉa cành. Suy nghĩ của tôi cũng đơn giản thôi vì đây là trách nhiệm của những người ở lại phải làm để góp một phần bù đắp lại những mất mát của các anh”.

Đến nghĩa trang A1, đứng trước những ngôi mộ liệt sỹ, chúng ta càng hiểu rằng hạnh phúc, hòa bình của ngày hôm nay có được là nhờ sự hy sinh xương máu của bao thế hệ đi trước. Và chúng ta, những thế hệ đi sau, mãi khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, những người con đã dâng hiến cuộc đời mình vì độc lập dân tộc./.

Nguyễn Toàn

Tệp đính kèm