Sau thất bại của đội tuyển Anh tại bán kết World Cup 2018, các báo tại Anh đồng loạt có bài viết bình luận. Tờ Daily Mail phân tích: "Tất cả đã kết thúc. Trái tim tan vỡ khi Tam Sư để thua 1-2 trước Crô-a-ti-a". Tờ The Sun giật tít: "Tam Sư đau đớn nhìn Man-du-kích ghi bàn chấm dứt giấc mơ World Cup". Tờ Metro nhận xét: "Thất bại này đã mang đến sự đau đớn về giấc mơ không thành hiện thực sau 52 năm chờ đợi".
Tờ Telegraph thì an ủi: "Mang đến Nga đội hình không được đánh giá cao nhưng đội tuyển Anh vẫn lọt vào tốp bốn đội mạnh nhất". Nhật báo Daily Mirror viết: "Thêm bốn năm đau đớn, trái tim của các chú sư tử tan vỡ sau thất bại ở hiệp phụ trước Crô-a-ti-a. Các cầu thủ Anh còn trẻ và kinh nghiệm là điều họ cần cải thiện trong tương lai sắp tới". Tờ Guardian có hàng tít: "Giấc mơ World Cup của tuyển Anh tan vỡ sau khi để thua Crô-a-ti-a", song cũng cho rằng, Anh đã có một giải đấu thành công tại nước Nga.
Cảm xúc "vỡ òa" trên toàn Crô-a-ti-a
Những người hâm mộ Crô-a-ti-a đã gọi chiến thắng của đội tuyển nước này ở trận bán kết để tiến thẳng vào chung kết là "một điều kỳ diệu". Cơn mưa lớn ở Thủ đô Da-grép sau trận bán kết không thể làm giảm đi sự cuồng nhiệt của hơn 10 nghìn cổ động viên Crô-a-ti-a tập trung ở quảng trường chính của thành phố. Cảm xúc vỡ òa với bàn thắng quân bình tỷ số của Pê-ri-xích và sau đó là pha ghi bàn của Man-du-kích ở hiệp đấu phụ. Hàng chục nghìn người đã xuống đường ở các thành phố trên đất nước Crô-a-ti-a. Họ vẫy quốc kỳ và hát vang những ca khúc cổ động cho đội tuyển hòa cùng tiếng còi xe, pháo sáng và các màn pháo hoa. Với thế hệ vàng của bóng đá Crô-a-ti-a, giờ đây người hâm mộ đã có thể mơ về ngày chiến thắng với chiếc Cúp vàng trên tay nếu vượt qua "Gà trống".
Ðội trưởng Lu-ca Mô-đrích khuyên báo chí Anh nên khiêm tốn
Sau trận bán kết, đội trưởng đội tuyển Crô-a-ti-a Lu-ca Mô-đrích đã có phát biểu trên đài ITV của Anh, trong đó khuyên báo chí Anh nên khiêm tốn. Mô-đrích cho biết: "Trên truyền hình, các nhà báo Anh và các chuyên gia đều đánh giá thấp Crô-a-ti-a, đó là một sai lầm rất lớn. Họ nên khiêm tốn và thể hiện sự tôn trọng nhiều hơn. Chúng tôi đã cho thấy sự vượt trội cả về tinh thần và thể lực". Trước trận bán kết, phần lớn báo chí Anh đều nhận định về một chiến thắng sớm cho đội tuyển "xứ sương mù" bởi Crô-a-ti-a sẽ không giữ được phong độ và thể lực.
Nhiều đội tuyển bị FIFA phạt do vi phạm về quảng cáo
Tại World Cup 2018, nhiều đội tuyển đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phạt vì những vi phạm quảng cáo thương hiệu trên trang phục thi đấu. Trong đó, đội tuyển Anh bị FIFA phạt 53 nghìn bảng vì có quảng cáo thương hiệu trái phép trên tất thi đấu trong trận gặp đội tuyển Thụy Ðiển ở vòng tứ kết. Bên cạnh đó, một số cầu thủ Anh cũng không tuân thủ quy định liên quan đến quảng cáo thương hiệu trên trang phục thi đấu. Cùng lý do tương tự, đội tuyển U-ru-goay bị FIFA phạt nặng vì có cầu thủ vi phạm quy định về hiển thị thương hiệu thương mại trên vật dụng thi đấu. Hai đội tuyển là Crô-a-ti-a và Thụy Ðiển bị phạt vì có cầu thủ mang tất bảo vệ mắt cá chân bên ngoài tất thi đấu và uống nước từ các chai không phải của nhà tài trợ cho giải đấu.
Bùi Tiến Dũng trao giải cầu thủ xuất sắc nhất dành cho Pê-ri-xích
Thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam (hiện đang thi đấu cho FLC Thanh Hóa) được ban tổ chức World Cup 2018 dành cho vinh dự thay mặt nhà tài trợ lên trao thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết giữa hai đội tuyển Anh và Crô-a-ti-a. Cầu thủ được trao giải này sau trận đấu là I-van Pê-ri-xích, người đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho Crô-a-ti-a vào lưới Tam Sư. Sau lễ trao giải, Bùi Tiến Dũng rất hào hứng khi được giới thiệu lên trao giải và mong muốn người hâm mộ biết đến bóng đá Việt Nam. Anh cho biết: "Ðược xem trực tiếp một trận cầu lớn tại giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh luôn là mơ ước của tôi và rất hãnh diện khi được vinh dự trao giải cầu thủ hay nhất trận cho Pê-ri-xích".
Theo nhandan.com.vn