Cập nhật: 27/08/2018 07:33:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

“Sau chuyến đi, tôi luôn cảm giác mình còn nợ Trường Sa một điều gì đó, rất khó diễn tả thành lời. Tôi chợt nghĩ, tình yêu Trường Sa luôn có sẵn trong trái tim mỗi con dân đất Việt, sao mình không làm gì đấy để kết nối, để lan tỏa những tình cảm lớn lao đó đến với cả cộng đồng”.

Tác phẩm Điện gió Trường Sa của NSNA TẠ HOÀNG NGUYÊN.

Triển lãm ảnh Trường Sa trong ta đã thành hình, từ một ý tưởng rất đỗi giản dị như thế của nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Trần Thị Thu Đông - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Tròn 120 khoảnh khắc, được 12 tay máy lưu lại từ những hải trình đến với những đảo chìm, đảo nổi thân thương đã chính thức đến với công chúng Thủ đô, từ ngày 3 đến ngày 7-8-2018 tại Nhà Thông tin - Triển lãm thành phố Hà Nội. Nhân kỷ niệm 54 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân Dân Việt Nam, vào ngày 2 và 5-8-1964.

Để lan tỏa và tiếp nối mạch nguồn cảm xúc hướng về biển đảo thân thương, những nhiếp ảnh gia cùng nhà báo tên tuổi từng may mắn được đến với Trường Sa (như Vũ Quốc Khánh, Trần Thị Thu Đông, Tạ Hoàng Nguyên, Lý Hoàng Long, Lê Nguyễn, Nguyễn Mỹ Trà, Nguyễn Tất Bê, Thạch Công Thịnh, Lê Quang Dũng, Hoàng Ngọc Thạch, Nguyễn Hoàng Diệu và Hà Hữu Đức) đã vui mừng chọn lựa từ hàng nghìn cú bấm máy, đã gửi gắm những tác phẩm ưng ý nhất cùng tham gia triển lãm lần này. Để không gian Trường Sa trong ta hiển hiện chân thực, sinh động cuộc sống bình dị nhưng cũng rất đỗi kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và cư dân nơi xa xôi nhưng vô cùng gần gũi đó.

Đến với Trường Sa là đến với phần máu thịt thiêng liêng của đất mẹ Việt Nam được ông cha bao đời tạo dựng, nâng niu. Là đến với quần đảo tiền tiêu ưỡn ngực làm thành tấm lá chắn kiên cường nơi phên giậu biển Đông. Đến để ngây ngất ngắm cầu vồng sau mưa. Để xúc động đứng bên những cột mốc đánh dấu chủ quyền nơi đảo, đá. Và để rơi nước mắt khi nhìn những cánh hạc giấy bay trong gió biển, mang tình yêu thương của đất mẹ gửi những linh hồn chiến sĩ đã hy sinh ở nhà giàn DK1, ở đá Gạc Ma...

Xúc cảm thiêng liêng ào ạt xô về, trên mỗi chặng hành trình đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để các nhà báo, các nhiếp ảnh gia bấm máy và lưu giữ trong ống kính những khoảnh khắc mà họ vĩnh viễn chẳng thể nào quên. Như lời sẻ chia của NSNA Lê Nguyên, “Ai đã một lần đặt chân đến nơi đây là vĩnh viễn mang theo Trường Sa trong trái tim mình. Như máu thịt, như hơi thở không thể tách rời. Như niềm tự hào cho một hùng thiêng và kiên trung Tổ quốc”. Như dấu lặng cảm xúc của NSNA Hoàng Ngọc Thạch, “Tôi không bao giờ quên những ngôi mộ, của các chiến sĩ còn rất trẻ. Những chiến sĩ Trường Sa của tôi. Những người lính nơi phên giậu Tổ quốc”. Như ấn tượng mạnh mẽ của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, “trong mắt tôi, những người lính đảo là những dũng sĩ Biển Đông trẻ trung, dũng cảm, kiên cường trước mọi thử thách của phong ba bão tố đại dương. Đặc biệt là tình yêu Tổ quốc, yêu đất liền ở họ như một nguồn sức mạnh không gì có thể so sánh”. Như lời tâm sự từ tận đáy lòng của NSNA Lý Hoàng Long, “Có đi mới cảm nhận được sự kiên cường bất khuất của từng người lính giữa muôn trùng sóng vỗ. Có đi mới hiểu tại sao ai từng đến đây đều mong có ngày trở lại. Tôi cũng không ngoại lệ, Trường Sa ơi”.

Rất đông người xem đã đến, đã đắm mình cùng Trường Sa trong ta, trong suốt năm ngày diễn ra triển lãm. Yêu Trường Sa không nhất thiết phải trực tiếp đặt chân lên quần đảo ấy. Yêu Trường Sa là làm cho mọi người thêm hiểu, thêm yêu những vùng đất, những con người đang ngày đêm lặng thầm gìn giữ biển đảo quê hương. Cây cầu đã được tập thể nghệ sĩ cùng chung tay bắc nhịp đầu tiên. Để Trường Sa ngày một gần hơn. Mong và chờ đợi những nhịp cầu kế tiếp.

BẢO NGỌC

Theo nhandan.com.vn

Tệp đính kèm