Cập nhật: 21/09/2024 09:17:00
Xem cỡ chữ

Những ngày này, nắng đã lên, bầu trời đã trong xanh, nhưng kí ức về những ngày ứng phó với cơn bão số 3 vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Lập Thạch.

Thiếu tá Trần Văn Ngọc là người trực tiếp chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Lập Thạch tiến hành tìm kiếm người bị nạn trong vụ ba mẹ con chị Lê Thị Hải bị tai nạn lật thuyền tại xã Sơn Đông trong tối ngày 10/9 vừa qua. Anh cũng là người chỉ huy phối hợp cùng quần chúng Nhân dân trực tiếp cứu sống được chị Lê Thị Hải và tìm kiếm người mất tích.

Xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch nằm ngoài khu vực đê sông Lô và sông Phó Đáy, cơn lũ ào về đột ngột, chỉ trong một đêm, nước sông dâng cao đã làm 11/12 thôn dân cư bị cô lập, ngập sâu trong nước, giao thông chia cắt, đi lại khó khăn, cuộc sống của hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhận được mệnh lệnh, Thiếu tá Trần Văn Ngọc cùng 100% CBCS Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Lập Thạch ngay lập tức lên đường triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, di dời người và tài sản trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn cũng như tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con bị mắc kẹt trong vùng ngập lụt. Trong 03 ngày đêm liên tục từ 9/9 - 11/9, các anh làm việc gần như 24/24h, chỉ thay nhau tranh thủ nghỉ lấy sức.

Cơn bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây ra những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân. Trong những ngày khó khăn vừa qua, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân không quản khó khăn gian khổ, băng mình trong mưa gió và nước lũ, bùn lầy... để cứu trợ đồng bào là những biểu thị cụ thể của tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang bằng những hành động cụ thể, thiết thực tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân anh hùng.

Minh Ánh