Ngày 13/4, theo báo Potilico, lực lượng quân đội Israel đã tiến hành loạt cuộc không kích trên toàn Dải Gaza, trong đó có vụ tấn công vào Bệnh viện Al-Ahli tại Thành phố Gaza đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng - trong đó có cả trẻ em.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Vụ việc diễn ra đúng vào Chúa nhật Lễ Lá - thời điểm mở đầu Tuần Thánh của Kitô giáo.
Giám đốc bệnh viện, Tiến sĩ Fadel Naim, cho biết khu cấp cứu, nhà thuốc và nhiều tòa nhà xung quanh đã bị hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hơn 100 bệnh nhân và nhân viên y tế. Một bé gái thiệt mạng trong quá trình sơ tán do thiếu điều kiện chăm sóc khẩn cấp.
Bệnh viện Al-Ahli do Giáo phận Episcopal Jerusalem quản lý và vận hành. Trong tuyên bố phát đi sau vụ việc, tổ chức này đã mạnh mẽ lên án cuộc không kích, đồng thời nhấn mạnh đây là lần thứ năm bệnh viện bị tấn công kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào tháng 10/2023. Phía Israel cho biết cuộc không kích nhằm vào một trung tâm chỉ huy và điều khiển của Hamas được cho là đặt trong khuôn viên bệnh viện, song không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Hamas đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này.
Cũng trong ngày, một cuộc không kích nhằm vào xe dân sự ở Deir al-Balah khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 6 anh em ruột. Cha của các nạn nhân cho biết các con ông làm việc cho một tổ chức từ thiện.
Tại trại tị nạn Jabalya, một phụ nữ mang thai được cứu sống từ đống đổ nát sau vụ không kích làm 7 người thiệt mạng, trong đó có chồng, mẹ và con gái út của bà. Hai con gái khác bị thương. Nhiều khu vực ở Gaza không còn thiết bị y tế do các cơ sở như Bệnh viện Al-Ahli bị phá hủy.
Một cuộc không kích khác nhằm vào trụ sở chính quyền địa phương ở thành phố Deir al-Balah đã khiến 3 người thiệt mạng. Tại thành phố Khan Younis, ít nhất 3 người khác cũng thiệt mạng trong một đợt không kích tương tự.
Quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 90 mục tiêu trong vòng 48 giờ qua và đánh chặn một quả đạn phóng từ Gaza. Israel cũng xác nhận một tên lửa được bắn từ Yemen vào chiều cùng ngày, hiện chưa ghi nhận thương vong. Phiến quân Houthi tại Yemen tuyên bố tiếp tục tấn công Israel để thể hiện ủng hộ với người Palestine.
Xung đột Israel - Hamas bùng phát từ ngày 7/10/2023 khi các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Đến nay, theo Bộ Y tế Gaza, hơn 50.000 người Palestine đã thiệt mạng, hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em. Israel hiện tiếp tục gây sức ép buộc Hamas thả 59 con tin còn lại và chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn mới.
Theo Hoàng Anh/Báo Tin tức
https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-khong-kich-khap-gaza-mot-benh-vien-bi-tan-cong-lan-thu-5-20250414093918543.htm