Cập nhật: 27/06/2025 14:15:00
Xem cỡ chữ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 bước vào ngày cuối cùng (27/6). Trong khi các thí sinh căng thẳng với từng môn thi thì bên ngoài cổng trường có những người cũng hồi hộp, lo lắng không kém - đó là các bậc phụ huynh, những “người đồng hành thầm lặng” luôn sát cánh bên các con trong suốt hành trình thi cử.

Thí sinh lo một, cha mẹ lo mười

Từ khoảng 6 giờ sáng, khu vực trước điểm thi Trường THPT Liễn Sơn (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã có nhiều phụ huynh tập trung đưa con đến trường. Sau khi các thí sinh vào phòng thi, phụ huynh tiếp tục ở lại chờ bên ngoài, người ngồi trên ghế nhựa, người đứng dưới bóng cây hoặc di chuyển quanh khu vực cổng trường.

Ánh mắt mong ngóng dõi về phía cổng - hình ảnh chung của nhiều phụ huynh trong sáng ngày thi cuối. Ảnh: Hà Quỳnh

Không ai nói lớn, không khí lặng lẽ đến lạ có lẽ vì mọi người đều đang căng theo từng nhịp suy nghĩ: con mình đang làm bài ra sao? 

Sự lo lắng hiện rõ trên ánh mắt người bố đứng chờ con suốt buổi thi, mong con làm bài tốt. Ảnh: Hà Quỳnh

“Tôi đưa con đi thi từ hôm đầu tiên đến giờ, không dám về. Con ngồi trong thi bao lâu, tôi ngồi đợi bấy lâu. Nó lo một, chứ mình lo mười. Đến lúc con bước ra cười một cái là nước mắt mình lại chực trào” - bác Trần Ngọc Quang (Hợp Lý) chia sẻ.  

Bác Trần Ngọc Quang chia sẻ khi đang chờ con thi môn cuối cùng của kỳ thi THPTQG 2025. Ảnh: Hà Quỳnh

Hình ảnh phụ huynh đứng đợi con ngoài cổng trường luôn là một trong những khoảnh khắc đẹp và đầy nhân văn mỗi mùa thi. Đó là tình yêu không cần nói thành lời, là sự hiện diện ấm áp khiến những đứa trẻ đang lo âu thêm vững tâm.

Tình yêu trong thầm lặng: Một cái ô, một chai nước, một ánh mắt dõi theo

Tình yêu thương của cha mẹ không ồn ào nó nằm trong việc thức dậy từ 4h30 sáng để chuẩn bị bữa sáng cho con ăn để đi thi, nằm trong những lời dặn khẽ khàng: “Đọc kỹ đề nhé con, bình tĩnh thôi”.

Bà Trần Thị Đào (75 tuổi, xã Hợp Lý, Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Bố mẹ cháu bận đi làm, nên mấy hôm nay tôi thay mặt gia đình đưa cháu đi thi. Dù không hiểu nhiều về chuyện học hành, nhưng tôi chỉ mong cháu thi tốt, đỗ đạt để sau này có công việc ổn định. Đưa cháu đến trường rồi đứng chờ ngoài này, lòng cứ thấp thỏm suốt mấy tiếng đồng hồ.”

Hình ảnh bà và cháu sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi THPTQG năm nay. Ảnh: Hà Quỳnh

Thầy Ý (giáo viên môn Vật Lý - trường THPT Liễn Sơn) chia sẻ: “Năm học cuối, cháu rất áp lực. Tôi cũng không có tạo áp lực lên cháu,  không la mắng, lúc cháu thi tôi chỉ mong con vững vàng, làm bài hết khả năng của mình là được”.

 

Thầy Ý động viên con trai hãy cố gắng hết mình trong ngày thi cuối cùng. Ảnh: Hà Quỳnh

Khi trống báo hết giờ vang lên, từng tốp sĩ tử bước ra khỏi phòng thi. Một số bước nhanh về phía cha mẹ, một số dừng lại cùng bạn trao đổi bài. Nhưng bên ngoài cổng, những bậc phụ huynh không rời mắt khỏi con của họ. Có người rướn người tìm con, có người bật cười hạnh phúc khi thấy con giơ tay ra hiệu “ổn”.  

Những nụ cười rạng rỡ của người mẹ khi nhìn thấy con bước ra từ phòng thi an toàn và tự tin. Ảnh: Hà Quỳnh

Đó là lúc mọi lo lắng hóa thành sự nhẹ nhõm, khi kỳ thi không còn là gánh nặng mà là một chặng đường vừa khép lại.

Kết thúc kỳ thi, không kết thúc sự đồng hành

Kỳ thi kết thúc vào ngày 27/6, nhưng hành trình của các sĩ tử vẫn còn tiếp tục. Sẽ là những tháng ngày đợi điểm, chuẩn bị hồ sơ xét tuyển, phân vân chọn ngành, chọn trường. Và cha mẹ - những người đã đi cùng con qua mùa thi này  vẫn sẽ là người lặng lẽ đồng hành, không phải trong phòng thi mà là trong từng lựa chọn phía sau: ngành học, ước mơ, và cả vấp ngã.

Hà Quỳnh