Viện bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan, sắp tổ chức cuộc triển lãm tranh chỉ trưng bày những tác phẩm vẽ phong cảnh về đêm của họa sĩ thiên tài Vincent Van Gogh.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả hợp thành của một loạt nhân tố dân tộc và thời đại, là đỉnh cao chói lọi của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tác phẩm chụp đám đông các bạn trẻ hưởng ứng chiến dịch tại Hà Nội đã đoạt giải cao nhất cuộc thi ảnh Giờ trái đất Việt Nam 2009 do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) tổ chức, bên cạnh đó là 4 giải nhì với khung hình ấn tượng được chọn ra từ hơn 600 tác phẩm dự thi.
“Trong trường hợp cần thiết và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất, Bộ Công Thương có thể sẽ xem xét và ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt ngoại” – một quan chức Bộ Công Thương cho biết.
Quan hệ Việt Nam và Belarus có đựơc như hôm nay có công lao rất lớn của Đại sứ quán và Cộng đồng bà con trong vai trò là cầu nối để bạn hiểu ta, ta hiểu bạn.
Microsoft mới đây đã cho ra mắt phiên bản beta của mạng xã hội Vine. Hiện tại mạng xã hội này mới chỉ hoạt động ở Mỹ và mang trong mình khẩu hiệu "kết nối bạn với những người, những nơi mà bạn quan tâm".
So với các thể loại phim khác phim về đề tài chiến tranh là khó "xơi" nhất. Bối cảnh phim thường có quy mô lớn, chi phí tốn kém, luôn đòi hỏi phải có sự đồng bộ, sự bất trắc lại luôn rình rập.
Bên cạnh việc tăng lương tối thiểu, nhiều thay đổi về chính sách nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ 1/5/2009. Cùng mốc thời gian này, Nghị định về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản cũng có hiệu lực…
Hôm nay 30/4, tại Di tích đôi bờ Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Ngày hội non sông, nhân kỉ niệm 34 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/2009) và 37 năm Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2009).
Vào ngày 30/4/1975, trong dòng người tháo chạy khỏi miền Nam Việt Nam, có một người đàn ông Mỹ tên Frederick Gulden đã bị kẹt lại tới 15 tháng và vì thế ông vẫn tự nhận mình là “the last American in Vietnam” (“người Mỹ cuối cùng ở Việt Nam”). Ông vừa qua đời cách đây vài tuần ở bệnh viện George Washington, thọ 86 tuổi. Chi tiết về cuộc đời ông cũng mới được tờ Washington Post đăng tải hôm 27/4.