Cập nhật: 03/05/2009 18:09:25 Article Rating
Xem cỡ chữ

Hai vợ chồng tâm sự, vợ thủ thỉ: "Ngày xưa anh nói với em là mỗi ngày chỉ cần gặp em vài phút là anh đã cảm thấy sung sướng lắm rồi". "Bây giờ anh cũng chỉ muốn như vậy thôi?". 

Cô vợ hờn trách chồng:

- Sao hồi trẻ, ông yêu tôi đến thế? Quen nhau có một tháng, ông đã nằng nặc đòi cưới! Còn bây giờ, ông lại hoàn toàn đổi khác...

Vừa nghe đến đó, anh chồng đã cắt ngang:

- Dào! Tuổi trẻ ai mà chẳng có sai lầm!

 

*

* *

 

Trong phòng bệnh, y tá nói với một phụ nữ:

- Thưa bà, xin bà nói khẽ một chút, chồng bà cần yên tĩnh tuyệt đối.

- Không sao đâu, bao nhiêu năm nay ông ấy có nghe tôi nói câu nào đâu.

 

*

* *

 

- Túi áo cậu thủng kìa, sao không khâu vào?

- Để lúc vợ tớ hỏi tiền lương đâu thì tớ còn có cớ mà trả lời.

 

*

* *

 

- Đã ba tháng nay tôi không nhận được đồng lương nào do xí nghiệp không có việc làm - Một người than thở với bạn.

- Tôi cũng ba tháng nay không còn được ký nhận lương nữa.

- Ông cũng bị thất nghiệp à?

- Không. Vợ tôi mới chuyển sang cơ quan tôi làm việc.

 

*

* *

 

Trong lúc phát lương, một công nhân hỏi đồng nghiệp:

- Khi nhận lương anh có nghĩ về những ngày lao động vất vả vừa qua không?

- Không! Tôi chỉ nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ sắp tới của vợ tôi thôi!

 

 

24H.COM.VN

Tệp đính kèm