Cập nhật: 22/01/2019 08:10:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Trong thế trận không mấy vượt trội so với đối thủ, đội tuyển Nhật Bản vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của đội bóng hàng đầu châu lục với thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Ả-rập Xê-út để giành vé vào vòng tứ kết gặp đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Nhật Bản sẽ là đối thủ của Việt Nam tại vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Sau ba chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng, đội tuyển “Xứ sở mặt trời mọc” bước vào trận đấu ở vòng 1/16 với sự tự tin cao độ, trong khi người hâm mộ Ả-rập Xê-út có cơ sở để lo lắng cho đội bóng của mình sau thất bại trước Qatar ở lượt trận cuối vòng bảng. Dù được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ của HLV Moriyasum lại không phải là những người nắm quyền chủ động trên sân.

Đội tuyển Ả-rập Xê-út đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi nhập cuộc, trong khi Nhật Bản lại tiếp cận trận đấu với lối chơi đầy thực dụng, phòng ngự số đông bên phần sân nhà để chờ đợi cơ hội từ những đường phản công. Chính lối chơi này của Nhật Bản khiến trận đấu được kỳ vọng rất nhiều về mặt chuyên môn trở nên nhàm chán và thiếu cống hiến.

Những con số thống kê cho thấy rõ sự thực dụng của đội bóng Đông Á khi họ chỉ tung ra vỏn vẹn một pha dứt điểm trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên nhưng lại có bàn thắng, trong khi các chân sút bên phía Ả-rập Xê-út thực hiện năm pha dứt điểm nhưng chỉ một lần trúng đích. Pha lập công duy nhất trong hiệp 1 tới từ pha đánh đầu cận thành của trung vệ Takehiro Tomiyasu xuất phát từ quả phạt góc ở phút 20, trong bối cảnh Ả-rập Xê-út đang thực hiện nhiều pha tấn công ồ ạt nhưng không đem lại hiệu quả.

Tình huống đáng chú ý nhất của Ả-rập Xê-út trong nửa đầu của trận đấu là pha cứa lòng đẹp mắt nhằm vào góc cao của Al Muwallad ở phút 34, đáng tiếc là bóng lại đi hơi cao hơn so với khung thành dù đã vượt ngoài tầm với của thủ môn Gonda bên phía Nhật Bản.

Sau giờ nghỉ, Nhật Bản thậm chí còn lùi sâu đội hình hơn nữa, nhường gần như hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Nhiều thời điểm, đội bóng HLV Moriyasum chỉ cầm bóng chưa tới 30% nhưng các cầu thủ áo trắng không tài nào xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức nhiều lớp và bọc lót cho nhau rất tốt của Nhật Bản.

Hàng công bế tắc, suýt chút nữa Ả-rập Xê-út còn phải nhận thêm bàn thua nếu như pha dứt điểm trong vòng cấm phút 60 của tiền đạo đang chơi cho CLB Newcastle United là Yoshinori Muto không đập trúng hậu vệ áo trắng. Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong suốt 45 phút còn lại của hiệp 2, tuy nhiên với một bàn cách biệt cũng đủ để các cầu thủ Nhật Bản giành tấm vé lọt vào vòng tứ kết.

Như vậy, đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng tám đội mạnh nhất sẽ là đội tuyển ứng viên cho chức vô địch Asian Cup năm nay Nhật Bản. Đây chắc chắn sẽ là “đỉnh núi” cao nhất tính tới thời điểm này đối với Quang Hải cùng các đồng đội trong hành trình tại giải đấu châu lục. Tuy nhiên, sự bất ngờ luôn là yếu tố quan trọng làm nên tính hấp dẫn của bóng đá và chúng ta hãy cũng chờ đợi màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước “ông lớn”Nhật Bản ở trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 24-1 tới đây.

 

Theo HUY VŨ/nhandan.com.vn

 

Tệp đính kèm