Cập nhật: 04/03/2019 09:22:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã làm tốt vai trò tham mưu cho địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trên khu vực biên giới biển.

Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia nêu rõ: “Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”.

Quan điểm này đã được tỉnh Quảng Ngãi, trước hết là lực lượng Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt thực hiện xuyên suốt nhiệm vụ này. Với những mô hình hay, cách làm cụ thể, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tạo sự gần gũi, được người dân quý mến, tin yêu nên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo".

Quân y BĐBP Quảng Ngãi thực hành cấp cứu nạn nhân đuối nước. (Ảnh báo Biên phòng)

15 năm nay, người dân xã Ba Lế, xã vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi quen thuộc với hình ảnh những người lính Biên phòng có mặt ở hầu khắp các bản làng. Các anh giúp bà con xây nhà, xây kè, đắp đập đưa nước vào nương, tặng bò giống, hướng dẫn đồng bào kỹ thuật gieo sạ, đến mùa lúa chín về giúp bà con thu hoạch. Người dân ốm đau, bệnh tật cũng được Bộ đội Biên phòng thăm khám, giúp đỡ.

Ông Phạm Văn Nấu, Bí thư Đảng ủy xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho hay: là địa phương miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 90% dân số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhờ Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi giúp đỡ, cuộc sống người dân nay đã đỡ vất vả hơn: “Những năm vừa rồi thì BĐBP tỉnh giúp được rất nhiều cho bà con nhân dân, những con giống như bò, rồi cấp phát thuốc. Hè tình nguyện phối hợp đoàn thanh niên xã tập trung làm đường giao thông nông thôn”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn tận tụy, bám dân, bám địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân. Họ trở thành những người thầy giáo, thầy thuốc mang quân hàm xanh luôn sát cánh cùng nhân dân để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Chính họ đã làm cho nghĩa tình quân dân thêm bền chặt.

Ông Đỗ Trung Tấn, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cảm phục: “Tôi Thấy tinh thần của Bộ đội lúc nào cũng quan tâm đến dân thì người dân luôn luôn lúc nào cũng phải là gắn liền với quân đội nhân dân Việt Nam. Quân với dân như cá với nước, như môi với răng vậy, gắn liền như một gia đình”

Theo VOV.VN

Tệp đính kèm