Novak Djokovic thực hiện những màn lội ngược dòng tuyệt vời trước Diego Schwartzman qua đó giành chiến thắng 7-5, 6-3 ở trận chung kết để lần thứ năm vô địch Rome Masters.
Sau khi bị loại khỏi US Open bởi lỗi hành vi, Djokovic đã trở lại châu Âu và bắt đầu mùa giải trên mặt sân đất nện bằng việc tham dự Rome Masters, giải đấu khởi động trước thềm Roland Garros và tay vợt người Serbia đã có màn khởi động tuyệt vời bằng chiếc cúp vô địch.
Hạt giống số 8 Schwartzman được xem là thách thức lớn cho Nole bởi tay vợt người Argentina đang có phong độ tốt, anh đã loại “Vua sân đất nện” Rafael Nadal ở vòng tứ kết với tỷ số 2-0.
Djokovic lần thứ năm vô địch Rome Masters 1000
Tuy Schwartzman gây ra không ít khó khăn cho Djokovic, nhưng bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới đã được thể hiện đúng thời điểm để mang về chiến thắng 2-0 cho tay vợt người Serbia sau 1 giờ 54 phút thi đấu.
Đây là lần thứ năm Djokovic vô địch Rome Masters, quan trọng hơn cả, Nole đã có danh hiệu Masters 1000 thứ 36 và trở thành tay vợt đang sở hữu nhiều nhất danh hiệu Masters 1000.
BXH các tay vợt giành nhiều nhất danh hiệu Masters 1000
ovic bắt nhịp với trận chung kết không tốt, anh để mất liền hai break và để đối phương dẫn trước tới 3-0. Tuy nhiên, hạt giống số 1 đã không cho Schwartzman bứt phá, đáp trả quyết liệt tay vợt người Serbia đã nhanh chóng đòi break và quân bình tỉ số 3-3. Sau giai đoạn chệch choạc cả hai đã bảo vệ game cầm giao bóng tốt hơn.
Tới game 12, Schwartzman đã đối diện với triple set point, tay vợt người Argentina chỉ có thể cứu thành công hai set point, Djokovic đã bẻ game thứ ba để thắng 7-5.
Tay vợt người Serbia tiếp tục khởi đầu không tốt khi bước vào set 2, lại thêm một break cho Schwartzman, nhưng cũng giống như ở set đầu, Schwartzman đã không thể bứt phá khi để đối thủ đòi break ở game 2. Vẫn còn chút chệch choạc trong các game giao bóng tiếp theo của Djokovic, nhưng anh vẫn bảo vệ các game giao bóng thành công.
Bước ngoặt của set hai tới ở game 8 khi Schwartzman mất toàn bộ điểm và mất game. Có chiến thắng ở game bản lề và vượt lên dẫn trước 5-3, Djokovic dễ dàng ấn định chiến thắng 6-3 để khép lại trận chung kết.
“Thật là một tuần lễ tuyệt vời, một tuần đầy thử thách, tôi không nghĩ mình đã thi đấu với phong độ tốt nhất trong suốt cả tuần, nhưng tôi nghĩ rằng bản thân đã tìm thấy phong độ tốt nhất khi tôi cần điều đó nhất ở những thời điểm quyết định hôm nay, hôm qua”, Djokovic nói sau khi giành chiến thắng.
“Chắc chắn tôi rất hài lòng và tự hào rằng bản thân giành được danh hiệu thứ năm tại đây, ở thời điểm tôi đang cần một danh hiệu. Chuẩn bị sang Paris, tôi không thể đòi hỏi bản thân chơi tốt hơn ở Rome. Thêm một danh hiệu lớn khác và tôi hài lòng với danh hiệu này”.
Trong bảng xếp hạng ATP vừa diễn ra, tay vợt người Serbia sẽ bắt đầu tuần thứ 287 ở vị trí số 1, anh vượt qua Pete Sampras, người sở hữu 286 tuần đứng ở vị trí số 1 bảng xếp hạng ATP. Người đang sở hữu nhiều tuần đứng số 1 thế giới nhất, là Roger Federer, tay vợt người Serbia đang có 310 tuần đứng đầu thế giới và ngày để Djokovic vượt qua người đàn anh sẽ không còn xa.
Theo Phù Sa/dantri.com.vn