
Máy bay lượn vòng trên bầu trời huyện đảo Phú Quốc vào một buổi trưa nắng đẹp, nhìn rõ hàng chục đảo nhỏ ôm ấp quanh đảo lớn - được mệnh danh là “Đảo Ngọc” với những bãi cát trắng bao quanh, tạo thành nét huyền ảo bên biển thẳm xanh. Anh Nguyễn Đức Châu, Trưởng ban Tuyên giáo huyện đảo Phú Quốc dẫn chúng tôi đi dọc đảo, qua những địa danh cuốn hút du khách, nhất là các bãi biển còn hoang sơ, như Bãi Khen, Bãi Vịnh, Bãi Xếp, Bãi Đất, Bãi Sao, Bãi Dài, Bãi Vòng, Bãi Thơm… Rồi những hòn đảo nằm quanh Phú Quốc với cái tên đáng nhớ: hòn Thơm, hòn Dừa, hòn Rỏi, hòn Đụn, hòn Gầm, hòn Xưởng, hòn Kim Quy, hòn Mây Rút… Rồi rạch Tràm, rạch Vẹm, núi Cô Chín, núi Radar, suối Đá Bàn, suối Tranh… Một huyện đảo có diện tích gần 590 km2 chứa nhiều cái tên dân dã gắn với những câu chuyện huyền thoại, gợi sự tò mò khám phá, nhất là với các nhà nghiên cứu lịch sử, địa lý, văn học… trong nước và nước ngoài.