Bộ đội hải quân góp sức chống dịch

Những ngày qua, các đơn vị hải quân đóng quân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp địa phương phòng, chống dịch, như: Hỗ vận chuyển lương thực, thực phẩm; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; trực tại các chốt phòng dịch, điểm cách ly...

16/08/2021
439 lượt xem

Thi đua huấn luyện giỏi ở Lữ đoàn 172

Ngày 2 và 5-8-1964, Phân đội 3, Tiểu đoàn 135 tàu phóng lôi (tiền thân của Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân) đã dũng cảm đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc của Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta. Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 hôm nay luôn đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, thi đua huấn luyện giỏi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

09/08/2021
363 lượt xem

Vùng 3 Hải quân hoàn thành nhiệm vụ khảo sát chiến trường

Ngày 26-7, đoàn công tác Vùng 3 Hải quân do đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Hòa, Phó tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khảo sát chiến trường và bồi dưỡng kiến thức luồng khu vực biển miền Trung năm 2021.

09/08/2021
320 lượt xem

Ấm áp tình quân dân giữa tâm dịch

Trước diễn biến dịch Covid19 ngày càng phức tạp, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đã điều động thêm cán bộ, chiến sĩ tăng cường với các lực lượng của địa phương tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu – nơi đơn vị đóng quân

02/08/2021
292 lượt xem

Trên những con tàu của hải đội anh hùng

Hải đội 135 (Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân) mang truyền thống của Tiểu đoàn tàu phóng lôi 135, thành lập ngày 3-8-1961, đơn vị có Biên đội tàu 333, 336, 339 lập nên chiến công đầu tiên của Bộ đội Hải quân đánh đuổi tàu khu trục Maddox của Mỹ ra khỏi vùng biển miền Bắc nước ta ngày 2-8-1964.

02/08/2021
329 lượt xem

Nước mắm Hải quân - Thương hiệu người lính biển

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế biển, nhiều năm qua Xí nghiệp Tàu đánh cá công ích (Hải đội 433) thuộc Hải đoàn 128 (Công ty TNHH Một thành viên 128), Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn không chỉ tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, đánh bắt xa bờ, mà còn kết hợp khai thác hải sản, sản xuất và phát triển nước mắm truyền thống, một thương hiệu của người lính biển, sạch, an toàn, chất lượng.

26/07/2021
299 lượt xem

Điểm tựa pháp lý để ngư dân vươn khơi, bám biển

Từ khi Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam có hiệu lực (ngày 1-7-2019), cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên biển, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh (BTL) Vùng CSB 2 bằng nhiều cách làm thiết thực đã giúp ngư dân trên địa bàn tiếp cận nhanh hơn Luật CSB Việt Nam, nâng cao kiến thức pháp luật trong quá trình làm ăn trên biển.

26/07/2021
339 lượt xem

Thuyền viên hàng hải Việt Nam được IMO vinh danh vì lòng dũng cảm

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) vừa công bố giải thưởng "Hành động dũng cảm đặc biệt" năm nay dành cho ông Trần Văn Khôi, thuyền viên tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

19/07/2021
331 lượt xem

Đất và người giữa trùng khơi Tổ quốc: Bài 3: Trào dâng tự hào và tình yêu gửi lại

Trong chuyến công tác Trường Sa, tôi và các thành viên trong đoàn vô cùng ấn tượng với hình ảnh lá cờ Tổ quốc rực rỡ, kiêu hãnh tung bay trên các con tàu, các đảo chìm, đảo nổi, nhà giàn giữa biển trời bao la, xanh thẳm. Chắc chắn bất cứ người Việt nào được ngắm nhìn hình ảnh đó giữa biển khơi đều thấy lòng mình trào dâng niềm tự hào về Tổ quốc...

12/07/2021
341 lượt xem

Đất và người giữa trùng khơi Tổ quốc: Bài 1: Vai kề vai vượt qua gian khó

Quần đảo Trường Sa là địa danh thiêng liêng, là cái tên thân thương đối với mỗi người con đất Việt. Những ai được đến với Trường Sa và nhà giàn DK1, dù là lần đầu tiên hay nhiều lần vẫn luôn đong đầy cảm xúc. Chuyến công tác ra huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1 của chúng tôi chỉ ngắn ngủi 10 ngày nhưng khi trở về, ai cũng mang trong lòng những tình cảm, nỗi nhớ khôn nguôi về đất và người giữa trùng khơi Tổ quốc...

05/07/2021
315 lượt xem
Trang 39 trong 123Đầu tiên   Trước   34  35  36  37  38  [39]  40  41  42  43  Tiếp   Cuối