Cập nhật: 22/01/2017 15:34:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Ở nước ta, các loại hoa đều có quanh năm, nhưng chỉ có mùa xuân mới có hoa Đào. Vì thế trong muôn sắc hoa xuân có thể phong Đào là “hoa chúa”.

Cái đẹp của Đào là cái đẹp trời ban. Cả năm Đào hiền lành nằm im, đến đông cây rụng lá, rồi bỗng một sáng xuân, một nụ Đào nở bung. Cái mướt êm của từng cánh hoa tưởng như không gì thanh cao bằng. Cái khẳng khiu của cành, cái sù sì của thân cây đến cái đẹp phơi phới của hoa đã mang đầy triết lý sâu xa. Vì thế, người xưa ví hoa Đào là vẻ đẹp trời ban của cô gái phơi phới xuân thì. Những nụ Đào như sức sống được trỗi dậy nở bung, bứt phá.

Hoa Đào là biểu tượng cho mùa xuân ở miền Bắc cũng như hoa Mai ở miền Nam. Vì thế, có thể nói “phi đào bất thành xuân”. Bởi thế, những cành Đào ngày nay đã theo cả người Bắc ra nước ngoài đón xuân. “Xuân mà thiếu cành đào thiếu hụt đi cái gì thiêng liêng lắm”.

Ở Việt Nam có một nơi được coi là “xứ hoa Đào” đó là Đà Lạt. Khí hậu Đà Lạt rất hợp với hoa Đào,vì thế Đào ở đây đẹp và mượt mà. Ngoài ra, một “trung tâm” lớn cung cấp hoa cho người chơi hoa miền Bắc là làng Đào Nhật Tân, Nghi Tàm (Hà Nội), đào Sapa (Lào Cai), đào Trùng Khánh (Cao Bằng). Đào ở mỗi nơi có cái đẹp riêng, như là sự tinh túy của đất trời và con người đó.

Ngày Tết ai cũng chờ để đi chợ hoa, thấy hoa Đào hồng rực trải dài khắp chợ, lòng người đã xốn xang về sự sum họp gia đình.

 ST

Tệp đính kèm