Tiếp tục hành trình cùng phóng viên Thời sự Đài PT-TH Vĩnh Phúc về thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên, mời quý độc giả và các bạn đến với Hầm Chỉ huy cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây là một trong những điểm đến không thể bỏ qua tại quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ.
Hầm Chỉ huy cứ điểm Điện Biên Phủ là căn cứ bí mật dưới lòng đất được thực dân Pháp đặt tại vị trí cánh đồng Mường Thanh, nay thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, cách đồi A1 khoảng hơn 1km về hướng Tây Bắc. Với vị thế thuận lợi, gần sân bay và các cứ điểm của giặc, đây chính là nơi làm việc của Tướng De Castries và các bộ phận chuyên môn giúp việc. Hầm dài 20m và rộng 8m, bao gồm 4 gian được dùng làm nơi ở và làm việc của Tướng De Castries. Chính tại đây, vào lúc 17h30 ngày 7/5/1954, đồng chí Tạ Quốc Luật, Chỉ huy trưởng Đại đội 360, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 đã bắt sống Tướng De Castries tại bàn làm việc; Lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm Đờ Cát, đánh dấu sự thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên và Việt Nam. Hiện nay, căn hầm đã được sửa chữa nhưng vẫn giữ nguyên cách bố trí, sắp xếp ban đầu. Chị Tòng Thị Sinh - Thuyết minh viên Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết: “Đây là một vị trí quan trọng của địch trong các cứ điểm Điện Biên Phủ, khi du khách được nghe thuyết minh tại hầm đờ cát đều bày tỏ sự xúc động trước sự anh dũng của các chiến sỹ đã bắt sống được tướng Đờ cát”.

Đến với quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ, bất kỳ du khách nào cũng muốn thăm quan nơi làm việc của De Castries một con người có dòng dõi quý tộc và thừa hưởng nghiệp nhà binh từ dòng tộc. Với nhiều thành tích trong các trận chiến tại Tây Âu và tính cách ngang tàng. Đồng thời cũng để có thể cảm nhận được hành trình 56 ngày đêm ngoan cường của các chiến sỹ Điện Biên để có thể hạ gục được cứ điểm này. Bà Lê Thị Bích Hạnh - Việt kiều Mỹ cho biết: “Tôi và chồng cùng trở về Việt Nam để tìm hiểu lịch sử dân tộc và khi đến đây tôi thấy rất xúc động và cảm phục sức mạnh của dân tộc và còn người Việt Nam ta.”

Tại Điện Biên Phủ, Tướng De Castries cùng tùy tùng cúi đầu lầm lũi đầu hàng quân ta. Nơi đây, nhiều quan chức cấp cao của Pháp, Anh, Mỹ đã đến và khẳng định Điện Biên Phủ là “pháo đài bất khả chiến bại”. Hình ảnh đó là minh chứng thực tế nhất, rõ rệt nhất về ý chí, quyết tâm, tinh thần chiến đấu bất diệt và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có thể đánh bại bất cứ kẻ thù xâm lược nào./.
Nguyễn Toàn