Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, người dân Liễn Sơn lại bồi hồi nhớ về Bác Hồ kính yêu. Dòng chữ “Đời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” được khắc trên sườn đồi như một lời thề son sắt đối với vị cha già dân tộc, gắn với khát vọng hòa bình, thống nhất non sông.
Dòng chữ đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, khắc ghi lòng biết ơn vô hạn của người dân nơi đây với Bác Hồ kính yêu và ngày nay đã trở thành niềm tự hào của Nhân dân xã Liễn Sơn.
Năm 1969, cả dân tộc Việt Nam chìm trong nỗi đau vô bờ khi biết tin Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mãi mãi đi xa. Giữa muôn vàn nén hương tưởng nhớ, giữa ngàn vạn cách thể hiện nỗi đau, niền tiếc thương của triệu triệu trái tim thì tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, một biểu tượng đặc biệt đã được người dân nơi đây lặng lẽ tạo nên.
Trên tuyến đường tỉnh 307, trên sườn đồi xanh, dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" được đắp nổi đã khắc sâu vào lòng đất, trở thành một chứng tích sống động cho tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn vô hạn của người dân Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Trải qua bao mùa mưa nắng, những con chữ được đắp nổi vẫn giữ nguyên vẹn hình hài, như một lời thề thiêng liêng, một tình cảm son sắt không phai mờ theo thời gian.
Dòng chữ không chỉ là biểu tượng của lòng tiếc thương mà còn là sự khẳng định về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trải qua hơn nửa thế kỷ, dòng chữ ấy đã trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Mỗi khi nhìn lên dòng chữ, người dân nơi đây lại thêm trân trọng những giá trị lịch sử, khắc ghi công ơn trời biển của Bác Hồ và trân quý hơn giá trị của độc lập, của hòa bình.
Trân quý giá trị của độc lập nên ngay sau khi thống nhất đất nước, Nhân dân Liễn Sơn bắt tay vào thi đua lao động sản xuất, trở thành địa phương đứng đầu của huyện Lập Thạch về năng suất lúa, ngô, và năm 1979, xã được Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng 5 xe cá giống để thả. Chính vì vậy, ao thả cá ngay phía bên kia đường, dưới chân dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” được Nhân dân trong xã đặt tên trìu mến là ao cá Bác Hồ.
Ngày nay, những người con Liễn Sơn luôn khắc ghi công lao của Bác Hồ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và họ hiểu rằng để có được độc lập, tự do hôm nay, đó là sự hi sinh, là đánh đổi biết bao xương máu của các thế hệ cha ông. Để bảo tồn những giá trị lịch sử và tri ân những cống hiến của cha ông đi trước, chính quyền và Nhân dân xã Liễn Sơn đã và đang dồn sức xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu xã Anh hùng.
Dòng chữ “Đời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” không chỉ là là một công trình mang tính biểu tượng, là niềm tự hào của mỗi người dân Liễn Sơn mà còn là lời nhắc nhở về một thời kỳ hào hùng, khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.
Hà Giang