Trước đây, các đảo ở Trường Sa phần lớn chỉ là cát và san hô phong hóa. Sự khắc nghiệt của thời tiết khiến cho các loại cây xanh rất khó thích ứng, có chăng cũng chỉ là một vài loại cây “bản địa” như: Phong ba, phi lao, bàng vuông, mù u,... Nay đến với Trường Sa, chúng ta không chỉ cảm nhận được màu xanh của trời, màu xanh của biển, mà ở đó còn có màu xanh tươi tốt của muôn vàn hoa lá. Những màu xanh ấy không chỉ khẳng định được vùng trời bình yên của Tổ quốc, mà đó còn là nguyện vọng, là ý chí quyết tâm xây dựng Trường Sa trù phú và tươi đẹp của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, cũng như những người dân đang ngày đêm bám biển. Ghi nhận của phóng viên Thời sự, Đài PT-TH Vĩnh Phúc trong chuyến công tác đến các đảo ở Trường Sa.