Cập nhật: 31/07/2010 10:40:16 Article Rating
Xem cỡ chữ

Con số người chết trong 3 ngày lụt lội ở Pakistan đã lên tới con số 313 ngày 30-7 khi mưa tiếp tục làm những con sông phình ra, nhiều ngôi làng bị chìm và gây ra lở đất.

 

Người dân Pakistan đang vật lộn với thiên tai

 

Số người chết còn tăng lên khi mùa mưa tấn công những cơ sở hạ tầng yếu ớt tại quốc gia nghèo này. Những nhân viên cứu hộ ít được trang bị đã phải vật lộn để đến với những người bị mắc kẹt tại các làng xa xôi.

 

Phía tây bắc Pakistan là nơi bị nặng nề nhất, vùng này đang phải gánh chịu trận lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1929. Con đường cao tốc nối từ Peshawar đến thủ đô Islamabad đã bị chặn sau khi nước cuốn trôi những cây cầu.

 

Số người chết dự đoán sẽ còn tăng lên vì nhiều người vẫn đang mắc kẹt. Thời tiết xấu trong tuần này có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay làm 152 người thiệt mạng ở Islamabad.

 

Một phần của con đập mới xây ở quận Charsadda đã bị sập, trong khi đó Liên hợp quốc cho biết 5.000 ngôi nhà đang bị ngập trong nước tại đây. Ước tính có 400.000 người đang bị mắc kẹt tại các ngôi làng phía tây bắc.

 

 

Theo GD&TĐ Online

 

 

Tệp đính kèm