Cập nhật: 28/12/2012 16:32:24 Article Rating
Xem cỡ chữ

Sáng nay 28.12, trên khắp 3 miền đất nước, trên 200 nhà báo thể thao sẽ cùng đồng loạt bỏ phiếu bầu ra các gương mặt xuất sắc nhất của thể thao VN năm 2012. Đây cũng là ngày mà các HLV, VĐV mong đợi nhất sau 1 năm vất vả quần quật trên sàn tập, đổ mồ hôi, sôi nước mắt vì thành công chung của thể thao VN.

Có đồng hành cùng các VĐV, HLV mới có thể thấy được chặng đường của họ thật vất vả. Chẳng mấy ai có thể ngờ được rằng 2 nữ VĐV trẻ, được xem là nữ hoàng của môn điền kinh trong năm qua là Việt Anh và Nguyễn Thị Thanh Phúc lại mắc chứng say xe nặng. Khi thi đấu tại Olympic London 2012, việc phải di chuyển bằng xe ô tô luôn khiến cho các VĐV này rất mệt mỏi. Thế là vừa phải vượt qua nỗi đau về chấn thương, vừa phải vượt qua cảm giác choáng váng vì say xe, họ vẫn bước vào cuộc thi, với đầy quyết tâm.

 

Hôm đến SVĐ Olympic cổ vũ cho Việt Anh, trời tuy khá lạnh nhưng lại nắng gắt, ngồi trên khán đài chúng tôi còn thấy rát mặt trong khi Việt Anh phải ở dưới mặt sân mấy tiếng đồng hồ. Hôm ấy, Việt Anh chấn thương đau đến mức không khởi động được nên thành tích của cô không được như mong muốn cũng là điều dễ hiểu.

 

Với Thanh Phúc, một cô gái nhỏ bé, rắn rỏi đã làm chúng tôi thán phục. Phúc thi đấu với các VĐV hàng đầu thế giới mà vẫn tự tin trong suốt 20km và đã phá kỷ lục quốc gia với thành tích: 1 giờ 33 phút 36 giây. Thành tích này vượt gần 2 phút so với kỷ lục cũ, do chính chị nắm giữ là 1 giờ 35 phút 13 giây và chỉ còn kém chuẩn A Olympic có 6 giây.

 

Thế nên với các VĐV như Thanh Phúc, việc vượt qua chính mình, thi đấu đầy tự tin ở một đấu trường lớn nhất thế giới như Olympic đã là một kết quả đáng khen ngợi. Đáng nói là ở chỗ cả Việt Anh và Thanh Phúc đều là VĐV mới nổi, lại chưa thi đấu quốc tế nhiều nên khi đến với một đấu trường lớn như Olympic, họ khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Tại Olympic London vừa qua, kình ngư mới 16 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên, đã làm cho chúng tôi, những phóng viên hiếm hoi của Việt Nam có mặt tại nơi Viên thi đấu (Aquatis Center thuộc khu Olympic Park), xúc động đến rơi nước mắt khi 2 tiếng “Việt Nam” ngân vang trong nhà thi đấu. Thú thật với một đại hội tầm cỡ như Olympic và với một đấu trường quá sức như thế thì đôi khi chỉ cần 2 tiếng “Việt Nam” được ngân vang đã là niềm vui lớn.

 

Trong số các VĐV của đoàn TTVN thi đấu tại Olympic London 2012, có lẽ Ánh Viên là người tự tin nhất. Việc Viên giậm nhảy thành công rồi liên tiếp dẫn đầu trong lượt bơi của mình ở 2 nội dung 400m cá nhân hỗn hợp và 200m bơi ngửa đã cho thấy bản lĩnh phi thường và sự tự tin của cô gái mới 16 tuổi này. Không khí trong nhà thi đấu khi ấy thậm chí đã rất “nóng” vì trước khi Viên thi đấu, Michael Phelps cũng có màn trình diễn xuất sắc và đã lôi kéo được lượng lớn khán giả, trong đó có cả nữ hoàng Elizabeth, đến chật kín nhà thi đấu.Trước khi Viên bước vào thi đấu ở nội dung 400m bơi ngửa, thành tích của Ánh Viên chỉ đứng thứ 35/36 người tham dự và khi ấy cô gái nhỏ bé đến từ Việt Nam cũng không mấy thu hút sự chú ý của khán giả. Nhưng khi cô liên tiếp dẫn đầu trong các chặng đua thì cả nhà thi đấu tưởng như vỡ ra bởi tiếng hô cổ vũ “Việt Nam” vang dội.

 

Ở một đấu trường quá sức như Olympic, việc Viên thi đấu tự tin với các VĐV hàng đầu thế giới và vượt qua chính mình khi từ vị trí 35/36 người tham dự đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 28/36 người trong bảng tổng sắp thành tích cuối cùng, như thế cũng là đạt yêu cầu đề ra và cho thấy tiềm năng của VĐV này là rất lớn. Chắc chắn trong tương lai, Ánh Viên sẽ không chỉ dừng lại ở thành tích đoạt HCB châu Á. Còn nhiều, rất nhiều tấm gương nữa về tinh thần vượt khó của thể thao Việt Nam như nữ VĐV giàu thành tích nhất trong năm 2012 Phan Thị Hà Thanh hay nam VĐV Nguyễn Hà Thanh, người luôn phải vượt qua nỗi đau về chấn thương để tỏa sáng, rồi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người vừa đoạt HCV châu Á, nội dung 10m súng ngắn hơi nam hay kỳ thủ nhí Trần Anh Khôi vừa vô địch U10 cờ vua thế giới...

 

Xung quanh những chiếc huy chương lấp lánh của các VĐV là cả một chặng đường dài với những giọt mồ hôi, nước mắt, không chỉ của chính họ mà còn của cả những người đang hằng ngày, hằng giờ vun xới, lo lắng cho những tài năng của thể thao Việt Nam, để các VĐV có thể tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

 

Tốp 10 VĐV tiêu biểu, do các phóng viên thể thao Báo Văn Hóa bình chọn

 

1,Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ)

 

2. Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội)

 

3. Nguyễn Hà Thanh (thể dục dụng cụ)

 

4. Hoàng Xuân Vinh (bắn súng)

 

5. Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh)

 

6. Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ)

 

7. Dương Thị Việt Anh (điền kinh)

 

8. Nguyễn Tiến Minh (cầu lông)

 

9. Trần Anh Khôi (cờ vua)

 

10. Lý Hoàng Nam (tennis)

 

 

 

Có đồng hành cùng các VĐV, HLV mới có thể thấy được chặng đường của họ thật vất vả. Chẳng mấy ai có thể ngờ được rằng 2 nữ VĐV trẻ, được xem là nữ hoàng của môn điền kinh trong năm qua là Việt Anh và Nguyễn Thị Thanh Phúc lại mắc chứng say xe nặng. Khi thi đấu tại Olympic London 2012, việc phải di chuyển bằng xe ô tô luôn khiến cho các VĐV này rất mệt mỏi. Thế là vừa phải vượt qua nỗi đau về chấn thương, vừa phải vượt qua cảm giác choáng váng vì say xe, họ vẫn bước vào cuộc thi, với đầy quyết tâm.

 

Hôm đến SVĐ Olympic cổ vũ cho Việt Anh, trời tuy khá lạnh nhưng lại nắng gắt, ngồi trên khán đài chúng tôi còn thấy rát mặt trong khi Việt Anh phải ở dưới mặt sân mấy tiếng đồng hồ. Hôm ấy, Việt Anh chấn thương đau đến mức không khởi động được nên thành tích của cô không được như mong muốn cũng là điều dễ hiểu.

 

Với Thanh Phúc, một cô gái nhỏ bé, rắn rỏi đã làm chúng tôi thán phục. Phúc thi đấu với các VĐV hàng đầu thế giới mà vẫn tự tin trong suốt 20km và đã phá kỷ lục quốc gia với thành tích: 1 giờ 33 phút 36 giây. Thành tích này vượt gần 2 phút so với kỷ lục cũ, do chính chị nắm giữ là 1 giờ 35 phút 13 giây và chỉ còn kém chuẩn A Olympic có 6 giây.

 

Thế nên với các VĐV như Thanh Phúc, việc vượt qua chính mình, thi đấu đầy tự tin ở một đấu trường lớn nhất thế giới như Olympic đã là một kết quả đáng khen ngợi. Đáng nói là ở chỗ cả Việt Anh và Thanh Phúc đều là VĐV mới nổi, lại chưa thi đấu quốc tế nhiều nên khi đến với một đấu trường lớn như Olympic, họ khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Tại Olympic London vừa qua, kình ngư mới 16 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên, đã làm cho chúng tôi, những phóng viên hiếm hoi của Việt Nam có mặt tại nơi Viên thi đấu (Aquatis Center thuộc khu Olympic Park), xúc động đến rơi nước mắt khi 2 tiếng “Việt Nam” ngân vang trong nhà thi đấu. Thú thật với một đại hội tầm cỡ như Olympic và với một đấu trường quá sức như thế thì đôi khi chỉ cần 2 tiếng “Việt Nam” được ngân vang đã là niềm vui lớn.

 

Trong số các VĐV của đoàn TTVN thi đấu tại Olympic London 2012, có lẽ Ánh Viên là người tự tin nhất. Việc Viên giậm nhảy thành công rồi liên tiếp dẫn đầu trong lượt bơi của mình ở 2 nội dung 400m cá nhân hỗn hợp và 200m bơi ngửa đã cho thấy bản lĩnh phi thường và sự tự tin của cô gái mới 16 tuổi này. Không khí trong nhà thi đấu khi ấy thậm chí đã rất “nóng” vì trước khi Viên thi đấu, Michael Phelps cũng có màn trình diễn xuất sắc và đã lôi kéo được lượng lớn khán giả, trong đó có cả nữ hoàng Elizabeth, đến chật kín nhà thi đấu.Trước khi Viên bước vào thi đấu ở nội dung 400m bơi ngửa, thành tích của Ánh Viên chỉ đứng thứ 35/36 người tham dự và khi ấy cô gái nhỏ bé đến từ Việt Nam cũng không mấy thu hút sự chú ý của khán giả. Nhưng khi cô liên tiếp dẫn đầu trong các chặng đua thì cả nhà thi đấu tưởng như vỡ ra bởi tiếng hô cổ vũ “Việt Nam” vang dội.

 

Ở một đấu trường quá sức như Olympic, việc Viên thi đấu tự tin với các VĐV hàng đầu thế giới và vượt qua chính mình khi từ vị trí 35/36 người tham dự đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 28/36 người trong bảng tổng sắp thành tích cuối cùng, như thế cũng là đạt yêu cầu đề ra và cho thấy tiềm năng của VĐV này là rất lớn. Chắc chắn trong tương lai, Ánh Viên sẽ không chỉ dừng lại ở thành tích đoạt HCB châu Á. Còn nhiều, rất nhiều tấm gương nữa về tinh thần vượt khó của thể thao Việt Nam như nữ VĐV giàu thành tích nhất trong năm 2012 Phan Thị Hà Thanh hay nam VĐV Nguyễn Hà Thanh, người luôn phải vượt qua nỗi đau về chấn thương để tỏa sáng, rồi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người vừa đoạt HCV châu Á, nội dung 10m súng ngắn hơi nam hay kỳ thủ nhí Trần Anh Khôi vừa vô địch U10 cờ vua thế giới...

 

Xung quanh những chiếc huy chương lấp lánh của các VĐV là cả một chặng đường dài với những giọt mồ hôi, nước mắt, không chỉ của chính họ mà còn của cả những người đang hằng ngày, hằng giờ vun xới, lo lắng cho những tài năng của thể thao Việt Nam, để các VĐV có thể tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

 

Tốp 10 VĐV tiêu biểu, do các phóng viên thể thao Báo Văn Hóa bình chọn

 

1,Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ)

 

2. Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội)

 

3. Nguyễn Hà Thanh (thể dục dụng cụ)

 

4. Hoàng Xuân Vinh (bắn súng)

 

5. Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh)

 

6. Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ)

 

7. Dương Thị Việt Anh (điền kinh)

 

8. Nguyễn Tiến Minh (cầu lông)

 

9. Trần Anh Khôi (cờ vua)

 

10. Lý Hoàng Nam (tennis)

 

 

 

Theo TT&VH Online

Tệp đính kèm