Cập nhật: 15/09/2009 21:36:21 Article Rating
Xem cỡ chữ

Trong một buổi vấn đáp để thi tuyển vào quân đội. Khi chờ đợi ở ngoài, một anh tên Joe quay sang hỏi anh bên cạnh tên Lee: 

- Tại sao cậu tự nguyện tòng quân?

 

- Tớ độc thân, tớ thích chiến tranh. Thế còn cậu?

 

- Tớ thì đã có vợ, nhưng lại yêu hoà bình.

 

Joe muốn vào hải quân còn Lee muốn gia nhập không quân. Khi vào thi vấn đáp thì Joe vào trước. Viên sĩ quan giám khảo liền hỏi:

 

- Anh có biết tôi là ai không?

 

Joe phì cười thốt lên :

 

- Ôi, thiên hạ lại có người quên cả tên mình nữa cơ đấy!

 

Viên sĩ quan giận tím mặt nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh để hỏi tiếp câu sau:

 

- Anh có biết ngoài các tiêu chuẩn về văn hóa và sức khỏe, còn một điều kiện bắt buộc nữa là anh phải biết bơi không?

 

 - Dạ bơi thì tôi không biết, thế nhưng hải quân sắm tàu ra để làm gì mà bắt lính phải bơi?

 

Lần này thì viên sĩ quan không thể chịu nổi nên thét lên:

 

- Mời anh đi ra ngoài ngay!

 

Sau khi bị đuổi ra ngoài, Joe kể hết những bức xúc của mình cho Lee. Đến lượt Lee vào thi, cậu rất tỏ ra rất buồn rầu và lo lắng. Viên sĩ quan hỏi:

 

- Cậu muốn xin gia nhập vào binh chủng không quân hãy cho biết ý kiến riêng của mình ?

 

 - Dạ tôi xin rút lại hồ sơ.

 

 - Cho tôi biết lý do?

 

- Hải quân thì phải biết bơi, vậy tôi không thể vào không quân vì tôi đâu có biết bay.

 

Kết quả:

Hai anh cùng trượt vỏ chuối, họ cùng nhau đi nhậu một bữa  hoành tráng sau buổi gặp gỡ rất tình cờ .

Joe tâm sự:

- Cậu thích chiến tranh thì nên lấy vợ đi!

- Còn cậu?

- Mình sẽ phải đấu tranh để thoát khỏi ách nô lệ dưới bàn tay của bà vợ tàn ác, giành độc lập tự do, mình hứa đấy!

Tuy không được gia nhập quân đội nhưng anh nào cũng đã tìm ra cho mình một đường đi riêng, họ thật vui vẻ và cũng thầm cảm ơn viên sĩ quan khó tính hồi sáng.

 

 

Theo 24H.COM.VN

Tệp đính kèm