Cập nhật: 01/07/2016 08:58:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Thảm cỏ xanh mướt, một bãi biển nhân tạo bên bờ hồ Đại Lải, hàng thông xanh rì rào cùng nhiều thảm hoa vàng.

Bãi tắm nhân tạo có nhiều góc để chụp ảnh hay lắm.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải đang ngày càng được nhiều đôi lứa, bạn trẻ chọn làm nơi pose hình và vui chơi dịp cuối tuần.

Khu resort có diện tích rất rộng, lên tới 123ha lại có phong cảnh thiên nhiên rất phong phú. Ngay khi bước chân vào cổng, bạn sẽ nhìn thấy một quán cà phê - nhà hàng được làm toàn bằng tre. Chắc hẳn các bạn ở Sài Gòn đã biết quán Gió và Nước ở Bình Dương, còn các ấy ở Hà Nội thì cũng từng tới Trung Nguyên Hội quán rồi phải không. Công trình ở Đại Lải cũng có phong cách gần giống vậy đó. Kiến trúc sư danh tiếng Võ Trọng Nghĩa chính là người thiết kế ra hệ thống các quán xá bằng tre đó đấy.

Nghỉ chân ở đây một chút thôi nha, đi sâu vào trong còn nhiều cảnh đẹp mê man luôn ý. Khuyên bạn nên thuê xe đạp để thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh, chụp hình cho sướng nhé. Trên đường đi chỗ nào cũng thích. Nếu trời nắng, tạt ngang vào mấy cánh rừng thông rì rào dắt xe tản bộ cũng vui lắm ý.

Trung tâm của khu nghỉ dưỡng là khu bãi tắm nhân tạo được đổ sỏi dốc thoai thoải. Nước lặng và trong nên bơi hay lội nước tung tăng đều yên tâm. Ở đây có cả một bar nhỏ ngoài trời để bạn mua nước uống nhé, mỗi cái giá rổ nước non thì hơi đắt nhà mình ạ.

Khác với các bãi tắm bình thường, bạn hay bị chèo kéo, ngồi ghế phải trả tiền, ở đây thoải mái hơn nhiều mà lại chẳng đông đúc. Những chiếc ghế cũng dễ thương lắm, chiếc hình giọt nước, chiếc lại trông như cái ổ nhỏ trắng xinh xắn.

 

Những thảm hoa đẹp lung linh như ở châu Âu.

Gần khu bãi tắm cũng có rừng thông, thảm cỏ xanh mướt, ngôi nhà trắng nhỏ xinh gợi nhớ tới bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Ngoài ra còn có hàng dài những chiếc lốp, xích đu sắc màu, tha hồ mà tung tăng chụp ảnh.

Nếu chịu khó lần mò, bạn sẽ còn khám phá ra vô số những thảm hoa, thảm cỏ đẹp lung linh. Nhiều nhất là loại hoa nhỏ tí xíu màu vàng khiến bạn như lạc trong vườn cổ tích.

Vì đây là khu nghỉ cao cấp nên giá phòng ốc khá mắc. Hay nhất là bạn dành thời gian một ngày ở đây để vừa chụp ảnh, vừa tham gia các trò chơi. Ngoài đi xe đạp, chụp hình, bạn cũng có thể tự đi thuyền kayak nha hoặc nếu đi cùng cả nhóm thì thuê thuyền đi vòng quanh ngắm cảnh cũng hay lắm.

Giá vé vào cổng đã lên tới 300.000 đồng mỗi người rồi nên bạn nhớ đi xem để chơi và thăm thú được nhiều hơn nhé. Nếu muốn đi thuyền, đi xe đạp hay kayak thì phải trả tiền thêm.

 

Một góc sân golf nằm trong khuôn viên của Flamingo.

 

Vào những ngày trời đẹp, mặt hồ trong xanh phản chiếu ánh nắng vàng lấp lánh.

 

Bạn có thể thỏa sức dạo bộ hay đi xe đạp quanh những con đường uốn lượn.

 

Đâu cần phải ra biển mới đi được thuyền kayak các ấy nhỉ.

 

Những cánh rừng thông xanh mướt mát có khắp nơi. Đi nhặt ít quả thông về làm kỷ niệm nào.

 

Nhà hàng ngay cửa vào khu resort có thiết kế thân thiện với môi trường.

 

Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều thảm hoa vàng trên đường đi.

 

Khung cảnh nơi rất bình yên với sông nước núi non hữu tình.

 

Nếu đi đông, bạn có thể thuê thuyền cho cả nhóm dạo quanh hồ ngắm cảnh nha.

 

Khu nuôi bồ câu cũng được quy hoạch xinh xắn.

ST

Tệp đính kèm