Cập nhật: 25/06/2018 07:55:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Thi đấu với niềm tự hào châu Á cùng sự quyết tâm đáng kinh ngạc giúp Nhật Bản có được trận hòa 2-2 sau khi hai lần bị đối thủ Senegal dẫn trước, qua đó nắm lợi thế khá lớn sau hai vòng đầu khi cùng có được bốn điểm như đại diện của châu Phi.

Tiền vệ Keisuke Honda gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính cho Nhật Bản trước Senegal. (Ảnh: FIFA)

Cuộc đối đầu thú vị giữa hai nền bóng đá châu Á và châu Phi khởi đầu với sự áp đảo của đại diện tới từ lục địa đen Senegal. Thể lực dồi dào giúp Sadio Mane và các đồng đội nhanh chóng dồn ép những “chiến binh Samurai xanh” vào thế phòng ngự co cụm. Ngay phút thứ 6, Youssouf Sabaly dứt điểm quyết đoán trong pha dâng cao tấn công, nhưng cú sút của hậu vệ phải bên phía Senegal tuy thừa lực nhưng lại rất thiếu chính xác.

Những nỗ lực ép sân của đội bóng châu Phi được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số từ rất sớm. Phút 11, lại là Youssouf Sabaly với cú sút căng từ bên phía cánh trái, thủ thành kỳ cựu Eiji Kawashima đấm bóng không tốt và tới đúng tầm chân của Sadio Mane đang băng vào, đội trưởng của Senegal không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở khoảng cách gần để đưa đội nhà vươn lên dẫn 1-0.

Sadio Mane ghi bàn và Senegal tiếp tục "truyền thống" bất bại mỗi khi ngôi sao số 10 lập công. (Ảnh: FIFA)

Có được bàn mở tỷ số, các cầu thủ Senegal càng chơi càng hưng phấn, duy trì khá tốt áp lực lên khung thành của đại diện châu Á. Phút 22, Ismaila Sarr ngả người bắt vô-lê đẹp mắt trong vòng cấm, tuy nhiên thủ môn Kawashima đã thi đấu rất tập trung. Đang có thế trận lấn lướt, bất ngờ Senegal bị thủng lưới sau tình huống phản công chớp nhoáng của Nhật Bản. Phút 34, hậu vệ trái Yuto Nagatomo xâm nhập vòng cấm trước khi đẩy bóng thuận lợi để đồng đội Takashi Inui thực hiện pha bẻ lòng vô cùng đẳng cấp vào góc xa làm bó tay thủ môn Khadim Ndiaye.

Bàn thắng càng khiến trận đấu trở nên “nóng” hơn. Cựu tiền đạo của AC Milan Mbaye Niang có cơ hội ngon ăn ở phút 39, đáng tiếc là cú ra chân rất nhanh trong tư thế đối mặt lại không vượt qua được sự xuất sắc của thủ thành Kawashima. 1-1 cũng là tỷ số sau 45 phút đầu tiên đầy sôi động của cặp đấu này.

Bước sang hiệp 2, Senegal tiếp tục là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng chính Nhật Bản mới là đội tạo được nhiều tình huống tấn công đáng chú ý. Bốn phút sau giờ nghỉ, tiền đạo ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Colombia trong trận mở màn Yuya Osako tiếp tục chứng tỏ sự nguy hiểm trong những pha không chiến, dù vậy cú đánh đầu của cầu thủ cao 1m82 bên phía Nhật Bản lại tới đúng vị trí mà thủ môn Khadim Ndiaye đã chờ sẵn.

Phút 64, tưởng chừng như đội bóng châu Á đã có thể vươn lên dẫn trước nhưng pha bẻ lòng kỹ thuật của tân binh CLB Real Betis (Tây Ban Nha) Takashi Inui lại tìm tới trúng mép trên xà ngang trong sự tiếc nuối. Sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Nhật Bản phải trả giá khi Moussa Wague một lần nữa đưa Senegal vượt lên dẫn trước sau cú đệm bóng cận thành ở phút 71.

Không chấp nhận thất bại, những “chiến binh Samurai xanh” vùng lên tấn công mạnh mẽ. HLV Akira Nishino cho thấy sự “mát tay” của mình khi cầu thủ vào sân thay người Keisuke Honda lập công chỉ sáu phút sau khi vào sân. Takashi Inui căng ngang thuận lợi từ bên cánh trái để Honda đệm bóng dễ dàng vào gôn trống sau khi thủ thành Khadim Ndiaye đã băng ra lỡ đà từ tình huống trước đó, cân bằng tỷ số 2-2 cho Nhật Bản.

Những sự điều chỉnh cuối cùng sau đó của cả hai đội đều không mang tới hiệu quả, những pha tấn công nguy hiểm cũng thưa dần do bị vắt kiệt thể lực, đặc biệt là các cầu thủ Nhật Bản. Tỷ số hòa 2-2 được giữ nguyên cho tới hết trận.

Hai lần vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng Senegal đã không thể giành chiến thắng trước sự quật cường và quyết tâm của các “chiến binh” Nhật Bản. Tỷ số hòa giúp hai đội có khá nhiều lợi thế sau hai vòng đầu khi cùng có bốn điểm, trong khi Colombia và Ba Lan (cùng chưa có điểm nào) sẽ phải bước vào cuộc “quyết chiến” sau đó với tâm lý buộc phải thắng nếu không muốn sớm nói lời chia tay ngay sau vòng bảng. 

Theo QUỐC DŨNG/nhandan.com.vn

Tệp đính kèm