Cập nhật: 08/12/2018 10:24:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Theo nhận định của các chuyên gia, hai đội tuyển Ma-lai-xi-a và Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 hoàn toàn xứng đáng nhờ chiến thuật hợp lý và bản lĩnh trận mạc.

Dù bị chơi rắn, đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) vẫn vượt qua đội tuyển Phi-li-pin ở cả hai trận bán kết.

Qua bốn trận đấu (thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về), có 10 bàn thắng được ghi, bình quân 2,5 bàn/trận, tỷ lệ thấp hơn so với ở vòng bảng (hơn ba bàn/trận) cho thấy sự thận trọng, lối chơi chặt chẽ, toan tính của các đội ở vòng nốc-ao.

Tính chất quyết liệt, sự kịch tính cũng được thể hiện rõ trong mỗi trận đấu. Như trận bán kết lượt về giữa hai đội tuyển Thái-lan và Ma-lai-xi-a tại sân vận động Ra-gia-man-ga-la, người xem đã được chứng kiến cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Thái-lan hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị san bằng cách biệt. Những phút bù giờ cuối cùng, tiền đạo A. Krai-xon của Thái-lan đã sút hỏng quả đá 11 m, khiến đội nhà bị loại do luật bàn thắng trên sân khách (hai đội hòa 0-0 ở lượt đi). Việc khiến Thái-lan phải dừng chân ở bán kết đã chứng tỏ bản lĩnh của các học trò HLV Tang Cheng Hoe. Nhiều ý kiến cho rằng, Ta-la-ha và đồng đội giành quyền đi tiếp là nhờ sự tự tin, ý chí thi đấu kiên cường, không hề nao núng, đồng thời biết cách tận dụng thời cơ. Chính sự lì lợm và quyết tâm sắt đá đã giúp họ vượt qua khó khăn mặc dù phải đá trên sân đối phương. Ngay cả HLV đội thua trận M.Ra-giê-vắc cũng phải thừa nhận, xét về lối chơi, đội Ma-lai-xi-a đã tiến bộ hơn rất nhiều so với thời điểm ở vòng bảng. Nếu phát huy được thêm những “miếng đánh lạ”, các chân sút dứt điểm chuẩn xác hơn nữa thì họ có thể đăng quang ở giải năm nay.

Với hai trận thắng trước Phi-li-pin cùng tỷ số 2-1, đội tuyển Việt Nam với chiến lược gia Pắc Hang-xo đã tạo được nhiều ấn tượng đối với giới chuyên môn và các cổ động viên. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pắc Hang-xo, các cầu thủ thi đấu rất chắc chắn, đa dạng, nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, không hề có dấu hiệu coi thường đối thủ, mất tập trung dù đang nắm lợi thế. Theo đánh giá của tờ FOX Sports Asia, Việt Nam là đội bóng khó lường, chơi hiệu quả ở AFF Cup lần này.Trong lịch sử giải đấu, trong chu kỳ 10 năm (1998, 2008 và 2018), đội tuyển Việt Nam đều vào đến trận đấu cuối cùng. Năm 1998, chúng ta giành ngôi Á quân, năm 2008 đăng quang. Năm 2018 này, hàng triệu cổ động viên bóng đá trên dải đất hình chữ S tin rằng, với thực lực, phong độ hiện có (đá sáu trận, thắng năm trận, hòa một trận; ghi 12 bàn thắng, để thua hai bàn), cơ hội để đội tuyển Việt Nam lần thứ hai đăng quang là rất cao.

Với đội tuyển Phi-li-pin, mặc dù có nhiều tiến bộ về mặt chuyên môn, góp mặt ở vòng bán kết AFF Cup mấy kỳ gần đây, song đội tuyển Phi-li-pin vẫn chỉ sử dụng lối đá áp sát, khô cứng, phụ thuộc nhiều vào các pha lật cánh đánh đầu để ghi bàn. Sự thiếu hiệu quả trong những tình huống bóng chết cũng phần nào khiến họ càng bế tắc khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, nhất là khi các hậu vệ áo đỏ đã có những trận đấu rất tỉnh táo, chắc chắn.

Theo lịch thi đấu của Ban tổ chức, trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 11-12 tại sân vận động Bu-kít Gia-lin (Ma-lai-xi-a) và trận lượt về vào ngày 15-12 ở “chảo lửa” Mỹ Đình. Cơ hội chia đều cho hai đội.

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho các cổ động viên Việt Nam sang Ma-lai-xi-a cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup diễn ra vào ngày 11-12 tới tại thủ đô Cu-a-la Lăm-pơ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a có một số lưu ý đối với các cổ động viên như: Ngày 8-12, khu vực quảng trường Mơ-đê-ca, Cu-a-la Lăm-pơ có thể có biểu tình với quy mô lớn, cổ động viên nên hạn chế đến khu vực này hoặc những nơi công cộng tụ tập đông người; nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và tôn trọng phong tục, tập quán Ma-lai-xi-a.

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị liên hệ: Đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a: +60 321.484.534 hoặc +60 321.410.709; Tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84.

Theo KHÁNH VY/nhandan.com.vn

Tệp đính kèm