Thời "bao cấp" trước năm 1986 gắn với sự thiếu thốn về vật chất là những cái Tết đơn sơ nhưng cũng rất náo nhiệt và luôn tràn đầy sự ấm áp, yêu thương. Đó là một phần ký ức mà nhiều người vẫn muốn tìm về. Không khí Tết đó đang được tái hiện trong một sự kiện mang tên “Nét xưa Hà Nội”.
Hàng chục năm đã trôi qua nhưng hoài niệm về những cái Tết thiếu thốn của thời bao cấp vẫn chưa phai nhòa trong tâm trí của ông Nguyễn Văn Quang - quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hôm nay một lần nữa ông lại được sống lại khoảnh khắc ấy khi được nhìn lại những kỷ vật gắn liền với tuổi thơ của mình trong một phiên chợ Tết đặc biệt. Còn với những đứa trẻ này việc được cảm nhận một không khí Tết khác biệt và lắng nghe những câu chuyện xưa cũ cũng là một trải nghiệm thú vị.
Một Hà Nội thu nhỏ với không gian của chợ hoa Hàng Lược sắc màu, cảu Ô Quang Chưởng rêu phong, cảu những quầy mậu dịch, cửa hàng quần áo… đã đưa người xem ngược trở về quá khứ. Tết bây giờ đã đầy đủ hơn, nhưng dường như nhiều người không còn háo hức, mong chờ Tết đến nữa.
Cuộc sống đã có nhiều đổi thay và Tết cũng vậy. Nhưng chắc hẳn khi được bước vào những không gian như thế này, Tết vẫn luôn là thời điểm mang lại cho mỗi người ít nhiều xúc cảm.
Theo Truyền hình Thông tấn