Cập nhật: 12/02/2024 07:51:00
Xem cỡ chữ

Chúng tôi cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Giữa trùng khơi, không khí đón năm mới Giáp Thìn 2024 đã tràn ngập trên đảo tiền tiêu, thắm tình quân, dân.

Quà xuân ra đảo

Chiều cuối năm, không khí làm việc trên quân cảng Đà Nẵng diễn ra rộn ràng, hối hả. Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân đang khẩn trương đưa hàng và quà Tết xuống tàu để kịp chuyển ra đảo.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;"  data-cke-saved-href="https://www.qdnd.vn" href="https://www.qdnd.vn"><img  data-cke-saved-src="https://file.qdnd.vn/data/images/0/2024/02/07/upload_2089/bannercmnm.jpg" src="https://file.qdnd.vn/data/images/0/2024/02/07/upload_2089/bannercmnm.jpg" class="vllogo"></a>

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và đoàn công tác chuyển hàng, quà Tết lên tàu tặng quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). 

Trao đổi với chúng tôi, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân cho biết: “Chuyến thăm, chúc Tết tại huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, khơi dậy tình cảm, nhận thức, trách nhiệm của các tỉnh, thành phố, cơ quan, ban ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Chuyến đi này tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hậu phương với tiền tuyến, qua đó góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên đảo yên tâm công tác, sinh sống và đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc”. 

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;"  data-cke-saved-href="https://www.qdnd.vn" href="https://www.qdnd.vn"><img  data-cke-saved-src="https://file.qdnd.vn/data/images/0/2024/02/07/upload_2089/bannercmnm.jpg" src="https://file.qdnd.vn/data/images/0/2024/02/07/upload_2089/bannercmnm.jpg" class="vllogo"></a>

Vận chuyển quà Tết lên đảo Lý Sơn.

Tết năm nay, quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo của đảng bộ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật (Vùng 3 Hải quân), ngoài tiêu chuẩn theo quy định, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo còn được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, cùng nhiều địa phương, tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và cá nhân gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa, giá trị. Bên cạnh hàng Tết phổ biến như: Gạo nếp, lá dong, đậu xanh, giò chả, miến dong, măng khô, bánh kẹo, nước ngọt… quân và dân trên đảo còn nhận được những món quà mang đậm hương vị quê nhà và sản vật của nhiều địa phương như: Mứt tết, chè khô, cà phê, dưa lưới, hoa phong lan, hoa đào…

Hàng và quà Tết ngoài giá trị vật chất còn có ý nghĩa tinh thần to lớn, là tình cảm, niềm tin, hơi ấm của đất liền trao gửi quân, dân nơi đảo xa. Đón nhận những món quà từ đất liền trao tặng, Đại úy Trần Công Tài, Chính trị viên Trạm Ra đa 550 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân), chia sẻ: “Tình cảm, sự quan tâm của đất liền cả về vật chất và tinh thần đã cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh để quân, dân Lý Sơn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Thắm tình quân, dân giữa trùng khơi

Rời quân cảng Đà Nẵng từ chiều tối hôm trước nhưng sáng hôm sau, Tàu 390 mới đưa đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến đảo Cồn Cỏ. Tuy nhiên, do thời tiết xấu bất thường, sóng to, biển động dữ dội, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến quyết định chỉ chuyển hàng, quà Tết vào đảo Cồn Cỏ bằng thuyền, ca nô chuyên dụng, còn việc chúc Tết được tổ chức theo phương thức trực tuyến.

Trong điều kiện sóng to, gió lớn, việc trung chuyển hàng hóa vào đảo cũng không dễ dàng. Phải mất hơn 3 giờ “đánh vật” với những con sóng lớn, toàn bộ hàng hóa, quà Tết gửi tặng huyện đảo Cồn Cỏ mới vận chuyển xong. 

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;"  data-cke-saved-href="https://www.qdnd.vn" href="https://www.qdnd.vn"><img  data-cke-saved-src="https://file.qdnd.vn/data/images/0/2024/02/07/upload_2089/bannercmnm.jpg" src="https://file.qdnd.vn/data/images/0/2024/02/07/upload_2089/bannercmnm.jpg" class="vllogo"></a>

Tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ xung kích Vùng 3 Hải quân gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên biển qua hệ thống thông tin liên lạc. 

Thay mặt cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống trên đảo, đồng chí Võ Viết Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã quan tâm chúc Tết, động viên, tặng quà quân, dân huyện đảo. Đây là những món quà vô giá, góp phần giúp quân, dân, các lực lượng trên đảo vui xuân, đón Tết sung túc, đầy đủ.

Lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quân dân trên đảo, nêu cao tinh thần quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;"  data-cke-saved-href="https://www.qdnd.vn" href="https://www.qdnd.vn"><img  data-cke-saved-src="https://file.qdnd.vn/data/images/0/2024/02/07/upload_2089/bannercmnm.jpg" src="https://file.qdnd.vn/data/images/0/2024/02/07/upload_2089/bannercmnm.jpg" class="vllogo"></a>

Các chiến sĩ trẻ Trạm Ra-đa 550 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) trang trí bàn thờ đón Tết. 

Trên hải trình đến huyện đảo Lý Sơn, chúng tôi được tham dự chương trình chúc Tết bằng hình thức đàm thoại trên biển thật sự ý nghĩa, xúc động. Trong chương trình, cùng với lời chúc Tết qua bộ đàm của lãnh đạo Vùng 3 Hải quân, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Vùng 3 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, sẵn sàng chiến đấu trên biển còn được lắng nghe những lời ca, tiếng hát đậm tình quân dân của đội văn nghệ xung kích Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các đại biểu của đoàn công tác trên Tàu 390.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;"  data-cke-saved-href="https://www.qdnd.vn" href="https://www.qdnd.vn"><img  data-cke-saved-src="https://file.qdnd.vn/data/images/0/2024/02/07/upload_2089/bannercmnm.jpg" src="https://file.qdnd.vn/data/images/0/2024/02/07/upload_2089/bannercmnm.jpg" class="vllogo"></a>

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân và các thành viên đoàn công tác tham gia gói bánh chưng Tết với cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 550 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân). 

Tại huyện đảo Lý Sơn, chúng tôi được hòa mình vào các hoạt động vui xuân, đón Tết sớm cùng cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 550 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) trong không khí ấm áp tình quân, dân.

Binh nhất Phan Duy, chiến sĩ Trạm Ra đa 550, bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên em đón Tết xa gia đình. Mặc dù nhớ nhà, nhớ người thân nhưng chúng em vẫn cảm thấy vui và đầm ấm bởi sự quan tâm, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo của chỉ huy đơn vị”.

Cùng tham gia gói bánh chưng Tết với bộ đội, cô giáo Dương Thị Minh, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Hải (huyện đảo Lý Sơn), tâm sự: “Tuy xa đất liền nhưng ở đây quân, dân luôn đoàn kết, gắn bó. Năm nào chúng tôi cũng tham gia các hoạt động chuẩn bị đón Tết, vui xuân cùng bộ đội”.

Theo qdnd.vn - 09/02/2024

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dua-tet-ra-dao-tien-tieu-764263