Cập nhật: 13/03/2024 07:21:00
Xem cỡ chữ

Một vườn dừa nằm ngay giữa đồng ruộng tôm-lúa, được nhiều loài chim, cò hoang dã về ở, đã trở thành điểm du lịch sinh thái đặc biệt ở xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Cò về trú ngụ tại vườn dừa của gia đình anh Danh Tính. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Cò về trú ngụ tại vườn dừa của gia đình anh Danh Tính. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Thông thường, chim, cò hoang dã chọn nơi hoang vắng, ít người qua lại, hơn hết phải là vườn tràm nước, để về ở. Thế nhưng, ở vùng Miệt Thứ thuộc xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, một vườn dừa ăn quả nằm ngay giữa đồng ruộng tôm-lúa lại là nơi được nhiều loài chim, cò hoang dã về ở, trở thành điểm du lịch sinh thái đặc biệt ở nơi đây.

Chủ nhân của vườn dừa này anh Danh Tính (sinh năm 1979, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Đông Thạnh). Gia đình anh có 3ha đất, trong đó có 2ha canh tác lúa, còn 1ha trồng dừa, ở dưới ao nuôi tôm, cua.

Từ năm 2013, các loại chim, cò hoang dã, nhiều nhất là loài cò, về khu vườn của gia đình anh để trú ngụ. Ban đầu, chúng về vài chục con để ngủ đêm rồi bay đi, sau dần lên vài trăm con, rồi hàng nghìn con chọn nơi đây làm trốn ngủ vào đêm, ban ngày bay đi kiếm ăn.

Khoảng thời gian cò về ở nhiều cũng là lúc gia đình anh Tính đang thu hoạch tôm, cua và dừa trái. Anh Tính cho biết tôm, cua thu hoạch ở dưới ao không ảnh hưởng gì nhưng mỗi lần hái dừa bán cho thương lái, anh phải rửa từng quả vì ngoài vỏ dính phân chim, cò.

Đàn cò về trú ngụ ngày càng nhiều, nguồn nước bị ô nhiễm từ phân cò, không nuôi các loài thủy sản dưới ao được. Các cây dừa được đàn cò dùng làm tổ, sinh sản thêm. Lúc này, anh Tính bàn với gia đình dành hẳn khu vườn cho đàn chim, cò ở, bởi nếu tiếp tục canh tác và thu hoạch nông sản sẽ ảnh hưởng đến chúng.

Vốn dĩ sinh ra và lớn lên ở vùng U Minh Thượng, cả gia đình anh Tính đều yêu động vật hoang dã nên đã đồng ý.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân, vợ anh Tính, cho biết trong 5 năm đầu, chỉ có cò trưởng thành đến đây, cứ sáng đi ăn, tối về ngủ.

Vài tháng sau, anh bắt đầu thấy cò sinh sản, xuất hiện cò con, rồi cò con lớn lên cũng ở đây luôn, đàn sinh sôi rất mạnh. Đến nay, ước tính trên 10.000 con trú ngụ tại khu vườn. Những cây dừa cũ không còn đủ chỗ làm tổ cho đàn cò. Thấy thương chúng, vợ chồng chị trồng dừa thêm 1,5ha phía sau vườn cò cho bầy cò có chỗ đậu.

ttxvn_vuon co 1.jpg

Chim, cò con trong vườn dừa của gia đình anh Danh Tính. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Anh Danh Tính bộc bạch: "Sau khi nhường đất cho chim, cò về ở, gia đình tôi suy nghĩ phải tìm phương án khác để kiếm thu nhập. Nhà ở ngay ngã tư con kênh Thầy Hai giáp với địa bàn 4 xã là Đông Hòa, Tân Thạnh, Thuận Hòa và Đông Thạnh nên tiện đón khách du lịch. Chúng tôi cất mấy cái chòi lá, mua thêm võng bán nước uống cho bà con trong huyện đến xem đàn cò. Dần dần có khách ở ngoài huyện, tỉnh đến xem. Gia đình tôi phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ lại qua đêm cho khách để tăng thu nhập. Chúng tôi yêu cầu không ai được đụng đến đàn cò, không được săn bắt hay ăn loại chim, cò quý hiếm này."

Ông Nguyễn Văn Sang, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thạnh Lợi cho biết từ khi chim, cò về trú ngụ làm tổ sinh sản ở phần đất của anh Tính, cùng với việc tuyên truyền cho bà con biết đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân trên địa bàn, nhất là gần khu vực vườn cò, không được săn bắt bằng mọi hình thức.

Bên cạnh đó, chính quyền khuyến khích gia đình anh Tính nhân rộng diện tích để đàn cò sinh sản, địa phương sẽ đề xuất, hỗ trợ để hộ gia đình phát triển mô hình du lịch sinh thái có nguồn thu nhập.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thạnh Lê Thanh Tài, mô hình làm du lịch sinh thái vườn của hộ gia đình nông dân Danh Tính đang được địa phương rất quan tâm, tạo mọi điều kiện hỗ trợ để phát triển.

Bước đầu, Hội Nông dân xã đề xuất để gia đình anh tiếp cận được nguồn vốn sự nghiệp từ Ủy ban Nhân dân huyện và Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh, mở rộng diện tích trồng thêm dừa, mở thêm các dịch vụ phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

ttxvn_vuon co 2.jpg

Đàn cò sinh nở trong vườn dừa của gia đình anh Danh Tính. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Anh Tuấn (ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết gia đình anh dành cả tuần tham quan, nghỉ dưỡng tại vườn cò này. Ở đây, ngoài việc được ngắm chim, cò, câu cá, gia đình anh còn được hít thở không khí trong lành của vùng sông nước Miệt Thứ U Minh Thượng, được ăn các loài cá đồng, rau đồng, hải sản tươi sống nên rất thích thú.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Minh Lê Hoàng Đảm, vườn cò của gia đình anh Danh Tính là duy nhất trên địa bàn.

Từ năm 2023, vườn cò kinh doanh du lịch, phục vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, tạo thu nhập cho hộ gia đình. Du khách có thể dùng dịch vụ đi thuyền máy trên các con kênh, rạch vùng sông nước và câu cá ven biển. Nhiều du khách từ các địa phương như Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh… đã đến đây tham quan, nghỉ dưỡng./.

Theo (TTXVN/Vietnam+) - 12/03/2024

 https://www.vietnamplus.vn/vuon-co-tren-10000-con-diem-du-lich-sinh-thai-dac-biet-o-vung-miet-thu-post934121.vnp