Cập nhật: 01/02/2025 08:34:00
Xem cỡ chữ

Từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân, nhiều năm làm mẹ đơn thân, Thu Huyền tái hôn với người chồng hiện tại là mối tình đầu ngày xưa. Đối với chị, những ngày Tết bây giờ trở nên trọn vẹn vì đã có bờ vai để tựa vào.

Thu Huyền là gương mặt quen thuộc của Nhà hát Kịch Hà Nội. Chị được biết đến rộng rãi với các bộ phim hài Tết nổi tiếng như “Đại gia chân đất”, “Làng ế vợ”, “Phong thủy đại chiến”, “Đàn ông sau 5 giờ”, cùng những vai diễn hài hước và gần gũi. Không chỉ dừng lại ở thể loại hài, Thu Huyền còn góp mặt trong các bộ phim sitcom truyền hình đình đám như “Phụ nữ là số 1”, “Những công dân tập thể”, “Thông điệp cuộc sống”, ghi dấu với lối diễn xuất chân thật, tự nhiên.

thu huyen lang e vo tet gio day am ap hon, khong con thieu mot bo vai hinh anh 1

Diễn viên Thu Huyền và NSƯT Vĩnh Xương

Gần đây, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng như “Phố trong làng”, “Hành trình công lý”, “Chúng ta của 8 năm sau”. Với thế mạnh trong việc hóa thân thành những nhân vật cá tính mạnh mẽ, Thu Huyền thường gây ấn tượng với khán giả bằng hình ảnh lẳng lơ, chua ngoa, đanh đá, hoặc quyền lực, sắc sảo.

Đặc biệt, vai diễn bà cả của Thu Huyền trong bộ phim “Độc đạo” đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Chị hóa thân xuất sắc vào vai người vợ cả của ông trùm Quân “già” – một người phụ nữ thông minh, đầy toan tính, luôn lo lắng và không ngừng quan tâm đến những người phụ nữ xoay quanh chồng mình. Đây là một vai diễn đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên, giúp chị ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả năm 2024.

Trang cá nhân tăng 15.000 lượt theo dõi sau 1 đêm nhờ “Độc đạo”

PV: Năm 2024, vai diễn trong “Độc đạo” đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của chị. Chị cảm nhận thế nào về sự đón nhận của khán giả dành cho vai diễn này?

Diễn viên Thu Huyền: Phải nói rằng, năm 2024 là một năm vô cùng may mắn và đặc biệt với Thu Huyền. Bộ phim “Độc đạo” đã trở thành một dấu mốc quan trọng sau hơn 20 năm gắn bó với nghề. Vai diễn của tôi trong phim, dù không quá dài, nhưng lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Điều này thể hiện rõ rệt khi chỉ sau một đêm phát sóng, lượt theo dõi trên Facebook cá nhân tăng đột biến thêm 15.000 người – một kỷ lục chưa từng có trước đây. Những bài đăng trong thời gian phim phát sóng cũng đạt hơn 30.000 lượt thích, một con số ý nghĩa đối với tôi.

Điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là những nỗ lực và cống hiến của mình đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Nhân vật của tôi trong” Độc đạo” trở thành điểm nhấn và được khán giả yêu mến. Khi ra đường, mọi người thường gọi tôi là "bà cả". Đặc biệt, khi Đại gia chân đất lên sóng, cái tên "bà cả" được thay bằng "bà Sự", khiến tôi không khỏi bật cười vì sự yêu mến đáng quý này.

Những thành công đó là tín hiệu tích cực, mở ra những cơ hội mới trong sự nghiệp. Tôi cảm nhận được sự trân trọng từ khán giả dành cho những nỗ lực lao động nghệ thuật của mình, và điều đó thực sự tiếp thêm động lực để tôi cống hiến hơn nữa.

thu huyen lang e vo tet gio day am ap hon, khong con thieu mot bo vai hinh anh 2

Thu Huyền và Việt Nga - Bà cả và bà Hai trong "Độc đạo"

PV: Lượt theo dõi nhiều lên như vậy thì cát xê đi sự kiện của chị có tăng không?

Diễn viên Thu Huyền: Thực sự, trong giới nghệ sĩ, mọi người thường trêu nhau rằng: "Làm nghệ thuật thì tốt nhất đừng nhắc đến chuyện tiền bạc". Nghệ thuật là hơi thở của cuộc sống, là niềm đam mê và tình yêu. Tuy nhiên, để duy trì nghệ thuật, kinh tế vẫn là một yếu tố không thể thiếu. Dẫu vậy, chuyện tiền bạc lại là một vấn đề tế nhị, nhất là với những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tôi cũng phải thừa nhận rằng, có những sự kiện mình tham gia không vì thù lao mà chỉ đơn giản là vì yêu mến, trân trọng nhãn hàng hoặc vì tình cảm dành cho những người mời mình. Không phải lúc nào tôi cũng đặt nặng vấn đề kinh tế lên hàng đầu. Đôi khi, chỉ cần cảm thấy vui vẻ, yêu thương, trân quý là đã đủ để mình tham gia.

Tôi cũng không thường xuyên đi sự kiện nên thực sự không mấy bận tâm đến những con số. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là cảm giác được đón nhận và yêu mến ở những nơi mình đến. Với tôi, điều đó đã là niềm vui lớn lao rồi.

PV: Nhưng mà cũng có thông tin cho rằng vì ông xã có điều kiện kinh tế tốt nên chị mới không đặt nặng vấn đề cát xê, đi làm chỉ vì đam mê thôi?

Diễn viên Thu Huyền: Thực ra, tôi luôn đặt ra cho mình một tiêu chí phải trở thành "đại gia" của chính mình. Chỉ khi tự chủ, tôi mới cảm thấy cuộc sống thoải mái và có sự chủ động trong mọi việc.

PV: Chị có nghĩ rằng việc đảm nhận những vai diễn cá tính mạnh, sắc sảo sẽ giúp mình thu hút sự chú ý và nổi tiếng nhanh hơn so với những vai hiền lành, nhẹ nhàng?

Diễn viên Thu Huyền: Dường như nguyên lý này luôn tồn tại trong nghệ thuật diễn xuất: Những vai diễn cá tính mạnh, trái ngược với bản chất nhân vật thông thường, thường tạo nên sức hút riêng và không phải ai cũng có thể đảm nhận được. Những diễn viên có gương mặt hiền lành thường ít có cơ hội để thử sức với các vai diễn gai góc, sắc sảo. Ví dụ, một diễn viên với hình ảnh dịu dàng, thanh lịch như chị Thu Hà, gắn liền với những vai tiểu thư lá ngọc cành vàng, sẽ rất khó để hóa thân thành một nhân vật đanh đá, ghen tuông ồn ào như những vai Thu Huyền từng đảm nhận. Điều này không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất mà còn ở khí chất tự nhiên của mỗi diễn viên.

Ngược lại, những diễn viên đã quen thuộc với vai diễn cá tính mạnh, gai góc cũng khó lòng thuyết phục khán giả khi vào vai hiền lành. Chính vì vậy, cá tính của nhân vật thường gắn liền với "chất" riêng của diễn viên. Đạo diễn, người sở hữu con mắt tinh tường, là người nhận ra và khai thác những điểm đặc biệt trong từng diễn viên, đưa chúng lên màn ảnh.

Tuy nhiên, việc một diễn viên đảm nhận vai diễn trái ngược hoàn toàn với hình ảnh quen thuộc của mình là điều rất khó. Theo Huyền, xác suất để làm được điều đó chỉ vào khoảng 20-30%, còn để hóa thân trọn vẹn và thuyết phục khán giả thì lại càng hiếm hơn.

thu huyen lang e vo tet gio day am ap hon, khong con thieu mot bo vai hinh anh 3

PV: Gia đình và hàng xóm phản ứng như thế nào trước vai diễn ghê gớm của chị trên màn ảnh?

Diễn viên Thu Huyền: Cả xóm, thậm chí cả khu làng Hoàng Mai của tôi đều biết đến vai diễn bà cả trong “Độc đạo”. Chỉ cần ra chợ một cái, mọi người nhận ra ngay: "Đấy, bà cả kìa!".

Hàng xóm của tôi cũng rất thích, ai cũng bất ngờ: "Trời ơi, bình thường hiền thế mà lên phim ghê thật! Chị Thu Huyền ngoài đời hiền lành, thế mà đóng bà cả sợ quá!".

Đặc biệt, con trai tôi, bé Gấu, năm nay 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp một, thuộc từng câu, từng chữ trong phim. Đoạn cuối khi bà cả ra sân bay, gọi điện cho ông Quân "già", Gấu thuộc không sót từ nào. Bé mê phim đến nỗi vào lớp là các bạn xúm lại hỏi: "Bác ơi, hôm qua cháu thấy bác đóng vai bà cả đấy. Bà cả là vợ ông Quân 'già', ghê lắm!". Gần 20 bạn trong lớp đều biết và bàn tán về vai diễn của tôi.

Mỗi khi Gấu đi học về, cậu bé lại kể: "Mẹ ơi, hôm nay các bạn nói mẹ bị ông Quân 'già' hắt nước vào mặt đấy!". Từng tình tiết trong “Độc đạo”, từ trẻ con đến người lớn, các cụ già trong làng đều nhớ. Thậm chí, giờ hỏi lại, Gấu vẫn có thể nhắc lại nguyên đoạn tôi ra sân bay trong phim.

Tết xưa chỉ có hai mẹ con, đầy đủ nhưng vẫn thiếu một hơi ấm

PV: Từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân, nhiều năm làm mẹ đơn thân, chị tái hôn với người chồng hiện tại là mối tình đầu ngày xưa. Điều gì khiến chị tin tưởng người bạn đời hiện tại, đặc biệt khi cả hai đều đã có cuộc sống riêng và con cái riêng?

Diễn viên Thu Huyền: Thực sự, tôi suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định, bởi sau lưng mình là cả gia đình, con cái, và đặc biệt là tương lai của con. Khi đó, tôi đặt cuộc sống của mình xuống sau tất cả mọi thứ, vì tôi biết rằng bản thân mình có thể gồng gánh mọi khó khăn.

Nếu anh ấy không phải là mối tình đầu của tôi, chắc chắn tôi sẽ không quyết định quay lại. Tôi hiểu rõ gốc gác, con người của anh ấy từ khi cả hai còn trẻ, khi chúng tôi chỉ là những học sinh lớp 11, chẳng có gì trong tay. Tôi đã chứng kiến con đường anh ấy đi qua, hiểu gia đình và tính cách của anh ấy. Điều đó khiến tôi tin tưởng. Nếu là một người mới quen, tôi không thể biết được họ thực sự là ai, nguồn cội của họ thế nào.

Làm nghề diễn viên, tôi có thói quen quan sát rất nhiều. Tôi thường để ý từ lời nói, hành động, cách ăn mặc của người đối diện để hiểu được cá tính và cách họ sống. Vì vậy, với những người không quen biết từ trước, tôi khó có thể đặt niềm tin hay tiến xa. Nhưng với anh ấy, quá khứ và những gì đã trải qua cùng nhau giúp tôi chắc chắn hơn trong quyết định này.

thu huyen lang e vo tet gio day am ap hon, khong con thieu mot bo vai hinh anh 4

Nữ diễn viên có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người chồng thứ 2 là mối tình đầu.

Hơn nữa, việc quay lại không hề dễ dàng khi cả hai đều đã có cuộc sống riêng, con cái riêng. Việc dung hòa giữa các mối quan hệ, đối xử công bằng giữa con anh, con tôi và cả con chung, là một thử thách lớn. Chỉ cần sai sót nhỏ, tôi sẽ chịu rất nhiều áp lực từ gia đình, hàng xóm, dư luận. Nghệ sĩ như tôi, tiếng tăm dễ bị thổi phồng gấp nhiều lần. Vì thế, tôi cân nhắc rất kỹ.

Điều khiến tôi quyết định là chính con người anh ấy. Anh vẫn giữ được sự chân chất, tình yêu thương dành cho tôi như thuở đầu. Anh quan tâm đến con tôi, cư xử đúng mực, khiến tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng để có thể bắt đầu một chặng đường mới với anh.

Nếu không có những ký ức và sự hiểu biết từ quá khứ, tôi chắc chắn sẽ không đi bước nữa. Có thời điểm, tôi nghĩ sống hai mẹ con thôi cũng ổn, thiếu thốn một chút nhưng có thể gồng gánh được. Song nhìn lại, nếu ngày đó tôi không tái hôn, giờ đây khi bước vào độ tuổi 50, sức khỏe giảm sút, ai sẽ là người bên cạnh chăm sóc? Có chồng rồi, tôi cảm thấy mình được yêu thương và yếu đuối hơn, không phải gồng mình mãi như trước.

thu huyen lang e vo tet gio day am ap hon, khong con thieu mot bo vai hinh anh 5

PV: Tết bây giờ với chị khác gì so với những năm chỉ có hai mẹ con? Cảm giác của chị khi nhìn lại những cái Tết ngày xưa như thế nào?

Diễn viên Thu Huyền: Thật ra, mấy năm gần đây, mỗi dịp Tết đến, tôi cảm thấy Tết ấm cúng hơn rất nhiều. Hồi trước, khi chỉ có hai mẹ con, mọi thứ vẫn đầy đủ nhưng đâu đó vẫn thiếu đi một chút hơi ấm, một chút đủ đầy của gia đình. Giờ đây, khi cuộc sống đã yên ấm, gia đình trọn vẹn hơn, tôi mới có dịp nhìn lại những ngày tháng trước kia và nhận ra, đó là những kỷ niệm không thể nào quên, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí mình.

Ngày ấy, chỉ có hai mẹ con, Cún vẫn vui vẻ vì là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Nhưng tôi biết, con vẫn cần một người cha để chia sẻ, để tâm sự những điều chỉ có thể nói giữa hai người đàn ông. Tôi cũng vậy, dù chưa từng thốt ra, nhưng trong lòng vẫn ao ước có một bờ vai, một bàn tay đàn ông để giúp đỡ, để đồng hành. Nhất là những lúc cần sửa sang nhà cửa, hay chỉ đơn giản là buộc một cành đào lớn vào đúng chỗ – những việc mà đôi khi tôi phải tự làm, dù cảm thấy thật thiếu vắng.

Lúc ấy, tôi không bao giờ nghĩ đến việc lấy chồng lần nữa. Tôi gồng mình để vừa làm mẹ, vừa cố gắng trở thành “người cha” cho con. Nhưng dù cố đến mấy, tôi cũng không thể bù đắp hoàn toàn những điều con cần. Nhiều lần, tôi thấy mỏi mệt. Và chính những khoảnh khắc đó đã dạy tôi biết trân trọng hơn hạnh phúc hiện tại.

Giờ đây, khi có chồng, có gia đình trọn vẹn, mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian cũ, tôi không khỏi thấy sống mũi cay cay. Đó là những bài học, những kỷ niệm quý giá, để tôi nhắc nhở mình phải biết cảm ơn những ngày đã qua, vì chính chúng đã giúp tôi trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có hôm nay.

PV: Xin cảm ơn chị!

Theo VOV.VN

https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/thu-huyen-lang-e-vo-tet-gio-day-am-ap-hon-khong-con-thieu-mot-bo-vai-post1150554.vov