Tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, luôn sáng tạo, trái tim nhiệt huyết đã lựa chọn khởi nghiệp với mô hình homestay để khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, góp phần đưa hình ảnh quê hương Quảng Ngãi đến với du khách trong và ngoài nước.
Homestay được làm từ thùng container với thiết kế độc đáo
Homestay từ container
Anh Võ Thành Phát (36 tuổi) quê ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) là người đầu tiên khởi nghiệp mô hình homestay được làm từ thùng container với thiết kế độc đáo, đủ màu sắc tại làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.
Sau nhiều năm bôn ba với nhiều công việc khác nhau, năm 2023, anh Phát trở về quê khởi nghiệp. Trên diện tích khoảng 2.500m2, anh đầu tư homestay với 6 phòng.
Du khách lưu trú trải nghiệm ẩm thực ở Homestay Làng Chài Phước Thiện
Trong thời gian lưu trú, du khách được tham quan, trải nghiệm nhiều thắng cảnh ở địa phương như: Gành Yến, lăng vạn Thanh Thủy, và thưởng ngoạn cảnh đẹp ở các xã lân cận như bàu Cá Cái (xã Bình Thuận), rừng dừa nước Cà Ninh (xã Bình Phước)… Đến đây, du khách còn được hòa mình vào đời sống văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển, thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon do chính mình trải nghiệm đánh bắt cùng ngư dân ở vùng biển ven bờ.
Chị Vũ Thị Minh Trang, ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) phấn khởi cho biết, homestay xen lẫn giữa bạt ngàn cây cối với thiết kế độc đáo, đủ màu sắc như một điểm nhấn thú vị khi đến đây.
“Tôi được đắm mình trong làn nước biển trong xanh, lặn ngắm san hô ở khu vực biển trước homestay, tận hưởng khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Tôi sẽ giới thiệu tới bạn bè, người thân về điểm đến thú vị này”, chị Trang nói.
Du khách lặn ngắm san hô ở thắng cảnh Gành Yến, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn
Homestay Làng Chài Phước Thiện được mọi người biết đến nhiều hơn, nhận được đánh giá tích cực trên công cụ tìm kiếm Google. Thành công ngoài mong đợi, anh Phát tiếp tục mở rộng quy mô. Năm 2024, anh tăng thêm 11 phòng, nâng lên tổng cộng 19 phòng. Vào mùa cao điểm du lịch từ tháng 5 đến tháng 8, homestay luôn “cháy phòng”, với khoảng 1.000 lượt khách ghé thăm.
Chung sức làm du lịch
Là người thích xê dịch, chị Nguyễn Thị Ni Ni (35 tuổi), ở TP Quảng Ngãi đã đặt chân đến nhiều vùng đất trong và ngoài nước. Điều này giúp chị Ni có nhiều trải nghiệm, tích lũy vốn hiểu biết. Từ đó chị quyết định lập nghiệp với mô hình homestay mà tên gọi nghe rất quen, song cũng rất lạ, đó là cơ sở homestay Là, ở thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi).
Chị Nguyễn Thị Ni Ni homestay Là, ở thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi
Theo chị Ni, “Là” chính là bản ngã trong chị, ở đó chị làm được những điều chị thích và muốn chia sẻ với mọi người. Chị chọn cách sống giản dị, bình yên, hài hòa với thiên nhiên và mong muốn truyền năng lượng tích cực đến mọi người.
Chị Ni đã đầu tư xây dựng homestay Là với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Không gian nhỏ xinh, 2.500 mét vuông có 6 phòng ở và lều, đón được khoảng 50 khách đến vui chơi, check-in, trong đó lưu trú được khoảng 20 -25 khách.
Không gian bên trong homestay Là được thiết kế gần gũi với thiên nhiên
Sở dĩ chị Ni chọn xã Nghĩa Hà để khởi nghiệp với mô hình homestay bởi nơi đây gần với khu vực chuyên canh cây cảnh, hoa màu rộng lớn của người dân địa phương; gần với trục đường Trường Sa dẫn đến nhiều địa phương khác, rất tiện lợi cho ý tưởng làm du lịch cộng đồng.
Từ vùng đất trống mọc đầy cỏ dại, với tâm huyết của mình, chị Ni đầu tư trên đó những lều gỗ nhỏ xinh, mộc mạc, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, tô điểm thêm nhiều loại hoa, cây ăn quả mang đậm sắc quê.
Lều gỗ nhỏ xinh, mộc mạc, thân thiện với môi trường
“Ở Quảng Ngãi tiềm năng phát triển du lịch rất lớn nhưng ít cơ sở lưu trú, nhất là du lịch cộng đồng. Tôi mong muốn làm được gì cho người dân nơi đây và bạn bè ở xa biết đến Quảng Ngãi nhiều hơn. Bản thân tôi vốn yêu thích làng hoa Nghĩa Hà từ lâu và sau khi lập nghiệp khắp nơi, tôi quyết định bỏ phố về quê và bắt tay vào làm Là homestay để bản thân và những người yêu thích làng hoa Nghĩa Hà có thể đến đây hoà mình vào thiên nhiên và trải nghiêm không gian yên bình”, chị Ni chia sẻ.
Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho rằng: "Bên cạnh các yếu tố về tài nguyên, hạ tầng, cơ sở vật chất... thì con người luôn đóng vai trò quyết định để tạo ra một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Điều đáng mừng là, tại các khu, điểm du lịch, ngày càng có nhiều người trẻ tham gia quản lý, khai thác, phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả ngành du lịch của tỉnh”.
Theo baovanhoa.vn
https://baovanhoa.vn/du-lich/nguoi-tre-ve-lang-lam-du-lich-homestay-121934.html