Ở tuổi 50, NSND Mỹ Uyên vẫn giữ được thần thái sắc sảo, kỹ năng diễn xuất điêu luyện và sự cống hiến thầm lặng cho nghệ thuật, dù cuộc sống riêng lẻ bóng và không vướng bận chuyện hôn nhân.
Trở lại màn ảnh rộng sau thời gian dài chuyên tâm với sân khấu, NSND Mỹ Uyên gây chú ý với vai diễn trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ – dự án điện ảnh Việt đang “làm mưa làm gió” tại phòng vé. Ở tuổi 50, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được thần thái sắc sảo, kỹ năng diễn xuất điêu luyện và sự cống hiến thầm lặng cho nghệ thuật, dù cuộc sống riêng lẻ bóng và không vướng bận chuyện hôn nhân.

Chia sẻ về lần hợp tác đầu tiên với Victor Vũ, NSND Mỹ Uyên không ngần ngại thừa nhận: “Tôi rất sợ Victor Vũ, thậm chí tối về ngủ không được. Tôi bị tâm lý, sợ rằng một người làm nghề lâu năm mà không diễn giỏi. Với tôi, tôi muốn mỗi vai diễn đều để lại trong lòng khán giả. Ít ra, những tác phẩm tôi góp mặt cần có giá trị nghệ thuật được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao”.
Mỹ Uyên cho biết, chị xem Victor Vũ là thần tượng, chưa từng bỏ sót phim nào của anh. Nữ nghệ sĩ còn tiết lộ hôm casting, chị về nhà mà bụng như 'đánh trống', lật đật thắp nhang khấn xin Tổ nghiệp cho trúng vai. "Với phim của Victor Vũ, tôi đóng vai nhỏ, cameo gì cũng được", chị kể.

Trong "Thám tử Kiên", NSND Mỹ Uyên vào vai Bà Vượng - vợ của Quan Liêm (NSƯT Xuân Trang), người nắm giữ nhiều mắt xích then chốt trong vụ án mà Thám tử Kiên theo đuổi. Bà Vượng là người mẹ hết mực thương con nhưng tâm tính nham hiểm, thâm độc, không từ thủ đoạn để bảo vệ địa vị đã dày công xây dựng. Khi phát hiện ra bí mật tày trời của con gái, NSND Mỹ Uyên khắc họa rõ sự chuyển biến, những mâu thuẫn, xung đột bên trong nhân vật người mẹ.
Nghệ sĩ Mỹ Uyên còn lăn xả thực hiện những phân cảnh hành động, giằng co nguy hiểm với bạn diễn Đinh Ngọc Diệp đến mức bị trật xương sườn.
“Dù rất đau, chị Mỹ Uyên vẫn kiên quyết hoàn thành cảnh quay để không làm gián đoạn tiến độ. Tôi thực sự nể sự chuyên nghiệp của chị”, Đinh Ngọc Diệp cho biết.
NSND Mỹ Uyên xác nhận những phân đoạn hành động trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" đòi hỏi nỗ lực cao từ diễn viên. "Không có vai diễn nào là nhỏ. Tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt với yêu cầu khắt khe từ đạo diễn Victor Vũ. Các cảnh quay vất vả, nhưng kết quả đạt được hoàn toàn xứng đáng", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Là gương mặt kỳ cựu của Nhà hát kịch TP.HCM, NSND Mỹ Uyên từng ghi dấu với những vai diễn gai góc, biến hóa trên cả sân khấu lẫn truyền hình. Khác với vẻ ngoài thanh mảnh, nhẹ nhàng, chị luôn gánh vác những nhân vật nhiều giằng xé, tâm lý phức tạp. Nhiều năm qua, NSND Mỹ Uyên chủ yếu tập trung điều hành nhà hát, dàn dựng và đào tạo thế hệ trẻ, ít tham gia phim ảnh – trừ một vài vai diễn khách mời.
Ngoài công việc, đời sống cá nhân của Mỹ Uyên cũng khiến nhiều người quan tâm. 50 tuổi, chưa lập gia đình, nữ nghệ sĩ chọn cuộc sống độc thân giản dị và kín tiếng. Nữ nghệ sĩ từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về hôn nhân và làm mẹ đơn thân: “Tôi không muốn đứa trẻ tự nhiên không có cha. Tôi muốn sinh con là phải có sự tính toán, muốn cha của con mình phải có trách nhiệm và đó nhất định phải là chồng tôi”.
Không sinh con ruột, nhưng NSND Mỹ Uyên từng trải lòng về hành trình dài nuôi dưỡng cháu ruột như con của mình – một việc chị xem là "thiêng liêng và đầy trách nhiệm": “Tôi không mang dạ chửa, không banh da mổ thịt để đẻ đứa con nhưng để nuôi dưỡng một đứa trẻ như con mình là cả một vấn đề”.
Dù độc thân, NSND Mỹ Uyên không bi quan hay giấu diếm về chuyện tình cảm. Chị từng nói đùa mà cũng rất thật rằng: “Có một thời gian, tôi đã đi kiếm, đi chọn lựa nhưng đàn ông tầm tuổi tôi mà chưa vợ chắc cũng không bình thường vì có khi họ còn khó tính hơn tôi”.
NSND Mỹ Uyên, tên thật là Đặng Thụy Mỹ Uyên, sinh năm 1975. Từ nhỏ, chị đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và niềm đam mê ca hát, sân khấu. Tình yêu dành cho ánh đèn và sân khấu đã dẫn lối chị thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, nơi Mỹ Uyên được đào tạo bài bản và chính thức đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp.
Năm 1994, Mỹ Uyên bắt đầu hoạt động nghệ thuật, đảm nhận vai diễn đầu tay trong bộ phim "Mảnh đất tình đời". Hai năm sau, chị tốt nghiệp và nhanh chóng khẳng định năng lực qua nhiều vai diễn trên sân khấu lẫn truyền hình.
Mỹ Uyên từng tham gia nhiều sân khấu như Sân khấu Phú Nhuận, Sân khấu kịch 5B, sân khấu của diễn viên Phước Sang, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ. Nhưng cuối cùng, chị gắn bó với Sân khấu kịch 5B. Năm 2012, Mỹ Uyên được trao danh hiệu NSƯT. Năm 2023, chị được phong tặng danh hiệu NSND.
Theo Hà Phương/VOV.VN
https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/nsnd-my-uyen-50-tuoi-chua-ket-hon-van-run-khi-lam-viec-voi-victor-vu-post1196765.vov