Không nằm ngoài dự đoán, bom tấn hoạt hình đến từ Nhật Bản ngay lập tức vươn lên đứng đầu phòng vé ngày, khi các bộ phim “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” và “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” bắt đầu hạ nhiệt.
Dù chính thức công chiếu vào ngày 23/5, nhưng trong 2 ngày 17,18/5, bộ phim "Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh" đã có những suất chiếu sớm. Không nằm ngoài dự đoán, bom tấn hoạt hình đến từ Nhật Bản ngay lập tức vươn lên đứng đầu phòng vé ngày, khi các bộ phim “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” và “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” bắt đầu hạ nhiệt.
Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, phim đã thu về 4,2 tỷ đồng trong sáng 18/5, nâng tổng doanh thu của bộ phim tính đến thời điểm 9 giờ sáng ngày 18/5 là 16,5 tỷ đồng. Xếp thứ 2 là bộ phim "Mưa lửa: Anh trai vượt ngàn chông gai" với 1,3 tỷ đồng. "Thám tử Kiên" ở vị trí thứ 3 với 1,2 tỷ. "Lật mặt 8" tụt xuống vị trí thứ 5 với 672 triệu đồng.

Số liệu thống kê của Box Office Vietnam tính đến sáng 18/5
Bộ phim điện ảnh thứ 44 trong loạt Doraemon – "Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh" – sẽ chính thức ra mắt hè 2025, đánh dấu chặng đường 45 năm rực rỡ của thương hiệu hoạt hình Nhật Bản huyền thoại. Lần này, nhóm bạn mèo máy đưa khán giả đến một không gian chưa từng có trong lịch sử các phần phim: một thế giới giả tưởng mang tên Arturia – nơi nghệ thuật hội họa và lịch sử giao thoa trong một cuộc phiêu lưu đậm chất sáng tạo.
Không còn là chuyến đi về thời tiền sử hay du hành tương lai, phim đưa Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo vào một “vũ trụ tranh vẽ” tên gọi Arturia – vùng đất lấy cảm hứng từ châu Âu trung cổ với những lâu đài cổ kính, phố lát đá và ánh sáng ấm áp như bước ra từ tranh sơn dầu.

Câu chuyện bắt đầu khi Nobita tình cờ nhặt được mảnh tranh rơi từ bầu trời trong lúc làm bài tập vẽ. Nhờ sự giúp sức từ các bảo bối thần kỳ, nhóm bạn bước vào thế giới trong tranh và bắt đầu hành trình giải mã bí ẩn về viên ngọc huyền thoại Artoria Blue cùng lời tiên tri về một ngày tận thế sắp đến.
Trong cuộc phiêu lưu lần này, khán giả sẽ được gặp Claire – cô gái bản lĩnh đến từ Arturia, người đóng vai trò dẫn dắt nhóm bạn đến Công quốc Arturia để tìm kiếm viên ngọc. Sự xuất hiện của Claire mang đến những khoảnh khắc cảm xúc sâu sắc, khi cô hé lộ mối liên kết đặc biệt với vùng đất này.
Ngoài ra, bộ phim còn có Chai – yêu tinh nhỏ nhắn mê socola và Milo – cậu nghệ sĩ trẻ tài năng. Nếu Chai mang đến sự dễ thương, thì Milo lại là hình mẫu của trí tưởng tượng phong phú, góp phần giải mã những bí ẩn nghệ thuật đang ngủ yên trong lòng Arturia.
Giống như mọi phần Doraemon, các bảo bối lần này không chỉ hỗ trợ mà còn thúc đẩy yếu tố sáng tạo. Nổi bật là “Mũ nồi tưởng tượng” giúp người đội thỏa sức tạo hình trong thế giới tranh, “Phụ gia chế tác nước” có thể biến mặt nước thành đồ vật tùy ý, và “Đèn truy cập nghệ thuật” – chìa khóa đưa nhóm bạn vào thế giới hội họa.

Bên cạnh đó, bảo bối “Máy xây dinh thự nước” và các món đồ quen thuộc như chong chóng tre, pháo cầm tay, tiếp tục là “vũ khí” để nhóm bạn vượt qua thử thách và lưu giữ giá trị tình bạn.
Dưới bàn tay đạo diễn Yukiyo Teramoto – người từng gắn bó với nhiều dự án hoạt hình Doraemon – bộ phim là một màn trình diễn mãn nhãn cả về hình ảnh lẫn cảm xúc. "Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh" không chỉ đơn thuần là hành trình phiêu lưu, mà còn là lời tôn vinh trí tưởng tượng, nghệ thuật và sức mạnh của tuổi thơ.
Theo Hà Phương/VOV.VN
https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/doraemon-dan-dau-doanh-thu-phong-ve-cuoi-tuan-post1200210.vov