Dù liên tục có bàn thắng dẫn trước nhưng U23 Việt Nam vẫn phải nhận thất bại 2-3 trước U23 UAE.
U23 Việt Nam đã có trận đấu cuối đầy quyết tâm. (Ảnh: Tri Thức)
Trận đấu cuối của VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam xác định ra quân với tinh thần cống hiến hết mình. Chỉ trong vòng 20 phút đầu, U23 Việt Nam đã tung ra đến 3 pha sút xa, gây bất ngờ cho hàng thủ đội bạn. Phút 23, những nỗ lực của các chàng trai áo đỏ đã được đền đáp, khi Surour để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Trên chấm 11m, Công Phượng bình tĩnh mở tỉ số trận đấu. Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam có bàn thắng dẫn trước tại giải năm nay. Những phút sau đó, U23 Việt Nam chăm chỉ thực hiện những cú sút xa cầu may.
Đầu hiệp 2, Công Phượng có tình huống đi bóng sát biên cực kì khó chịu. Anh tung cú căng ngang vào trong, nhưng đã không có đồng đội nào chủ động nhận đường chuyền này. Bỏ lỡ cơ hội, U23 Việt Nam đã phải trả giá. Phút 64, Hoàng Lâm đánh đầu phản lưới nhà, quân bình tỉ số 1-1 của trận đấu.
Bất ngờ lại đến chỉ 4 phút sau, Tuấn Anh phối hợp với Công Phượng rồi tung cú “nã đại bác” từ ngoài vòng cấm. Bóng bay vào góc xa rất đẹp mắt, tỉ số được nâng lên 2-1.
Những tưởng U23 Việt Nam sẽ được hưởng thành quả trong trận đấu cuối, thì lần lượt Surour (73') và Hashmi (78') liên tiếp có những pha lập công cho U23 UAE.
Trong đó, đáng chú ý là quả penalty gây tranh cãi ở phút 78. Ở tình huống này, Xuân Trường để bóng chạm tay sát người, nhưng trọng tài vẫn cho UAE hưởng penalty và đuổi Xuân Trường ra khỏi sân. Phút 84, vị vua áo đen này tiếp tục đuổi Nam Anh, khiến các cầu thủ U23 Việt Nam rất bức xúc.
Thua cả ba trận tại VCK U23 châu Á, nhưng U23 Việt Nam đã chứng tỏ được quyết tâm trong trận đấu cuối. Các học trò của HLV Miura chơi áp đảo so với đối thủ, tuy nhiên đã phải nhận thất bại do sai lầm của trọng tài. Dù sao, đấu trường châu lục vẫn là “quá tầm” so với trình độ của cầu thủ Việt Nam. Việc lần đầu tiên góp mặt tại VCK U23 châu Á đã là một điểm sáng đáng khích lệ dưới thời HLV Miura./.
Theo Trọng Phú/VOV.VN