Cập nhật: 24/02/2019 07:20:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Chiều và tối 23-2, vòng một Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1-2019 tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai với ba trận đấu được tổ chức trên các sân cỏ trong cả nước.

Pha đi bóng của tiền vệ Quang Hải (áo tím) trước sự truy cản của hậu vệ đội Than Quảng Ninh (áo đỏ). Ảnh: TRẦN HẢI

Tâm điểm của vòng một là trận đấu muộn bắt đầu lúc 19 giờ giữa hai đội Hà Nội FC và đội Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy. Bước vào mùa giải năm nay, sức mạnh của đội bóng đương kim vô địch tiếp tục được gia tăng khi có thêm các “hảo thủ” như Pa-pê Ô-ma, Bùi Tiến Dũng và Mác-kê Mắc Đô-nan. Mùa giải 2018, Hà Nội FC đều giành chiến thắng ở cả hai trận lượt đi và lượt về trước Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng tràn đầy quyết tâm bởi họ được “treo thưởng” một tỷ đồng nếu thắng đội chủ nhà trên sân Hàng Đẫy. Tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay từ đầu và đội bóng đất mỏ đã sớm cho thấy khả năng của mình khi chủ động chơi tiến công và liên tiếp tạo được tình huống khá nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Phải sau 10 phút đầu trận, Hà Nội FC mới dần lấy lại thế trận và bắt đầu triển khai được các đường lên bóng với sự phối hợp sắc bén của hai mũi nhọn Hoàng Vũ Sam-sơn và Pa-pê Ô-ma. Cũng chính tiền đạo từng khoác áo đội Thanh Hóa ở mùa giải trước đã lập công ở phút thứ 30 khi nhận bóng từ Hoàng Vũ Sam-sơn và có pha xử lý bóng kỹ thuật, tung cú sút chính xác mở tỷ số cho Hà Nội FC. Chưa đầy 10 phút sau, tận dụng sai lầm của thủ môn Than Quảng Ninh, Quang Hải phối hợp Hoàng Vũ Sam-sơn kiến tạo pha bóng thuận lợi cho đội trưởng Văn Quyết dứt điểm, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho đội chủ nhà.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội FC chơi phòng ngự phản công và tiếp tục gây áp lực mạnh mẽ lên phần sân của đội khách. Trong nửa cuối hiệp 2, Hà Nội FC đã có thay đổi về nhân sự khi đưa Thành Lương, Ô-xê-ni vào sân thay Văn Quyết và Pa-pê Ô-ma. Ngay sau đó, phút 78, Thành Lương đã có pha dốc bóng và nhả lại giúp Hùng Dũng đệm bóng cận thành gia tăng cách biệt lên 3 - 0 cho Hà Nội FC. Năm phút sau, Hà Nội FC được hưởng đá phạt 11 m khi một cầu thủ đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm và Hoàng Vũ Sam-sơn chuyển hóa thành bàn thắng thứ tư. Trong phút cuối cùng của trận đấu, Ô-xê-ni có pha đột phá và băng vào đánh đầu, ấn định chiến thắng đậm đà 5 - 0 cho đội bóng của Thủ đô.

* Tại trận đấu trên sân Vinh, đội Sông Lam Nghệ An đã có sự khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2 - 0 trước nhà vô địch mùa bóng 2017 là đội Quảng Nam. Mặc dù đội khách có nhiều bổ sung nhân sự ở các tuyến khi bước vào mùa giải mới nhằm hướng tới thành tích tốt hơn mùa trước, nhưng đội Sông Lam Nghệ An đã thi đấu tốt hơn hẳn và buộc các cầu thủ Quảng Nam đã phải ra về trắng tay. Ở mùa giải năm nay, đội bóng xứ Nghệ có khá nhiều cầu thủ chủ chốt ra đi, trong đó có Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Xuân Toàn, nhưng bằng quyết tâm và sự gắn kết, đội chủ nhà đã giành được chiến thắng.

Ô-la-ha Mai-cơn ghi bàn thắng đầu tiên cho đội chủ nhà ở phút thứ 20 sau cú sút đầy ngẫu hứng. Có bóng bên cánh trái, góc sút hẹp nhưng tiền đạo sinh năm 1996, người Ni-giê-ri-a này đã dứt điểm vào góc xa khiến thủ môn của Quảng Nam không thể cản phá. 13 phút sau, đội Sông Lam Nghệ An đã có bàn thắng thứ hai. Trong một pha tiến công của đội chủ nhà, hậu vệ Đinh Viết Tú của đội khách đã lúng túng đưa bóng phản lưới nhà. Sang hiệp 2, đội Sông Lam Nghệ An vẫn chiếm ưu thế và giành thắng lợi chung cuộc 2 - 0.

* CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng có trận ra quân không thể tốt hơn trên sân khách khi giành thắng lợi đậm đà 4 - 1 trước đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN. Không có Xuân Trường và Công Phượng, đội bóng phố núi dù bỏ lỡ khá nhiều cơ hội thuận lợi vẫn bốn lần dứt điểm thành công. Ngay trong pha phối hợp đầu tiên của hiệp 1, sau đường chuyền của Văn Toàn, Minh Vương băng lên dứt điểm từ sát vạch 16 m 50 ghi bàn thắng đầu tiên cho đội khách ở phút thứ hai. Chơi đơn giản nhưng hiệu quả, đội khách liên tục ghi bàn ở hiệp hai. Phút thứ 50, Hồng Duy cũng từ pha kiến tạo của đồng đội đã nâng tỷ số lên 2 - 0 cho đội Hoàng Anh Gia Lai. Tỷ số được nới rộng lên 3 - 0 ở phút thứ 64 do công của cầu thủ Oan-xơ Chi-vôn và chính tiền đạo cao 1 m 85 người Gia-mai-ca này đã hoàn thành cú đúp ở phút thứ 79 đưa đội bóng phố núi dẫn trước 4 - 0. Mãi đến phút bù giờ thứ ba hiệp 2, cầu thủ khoác áo số 11 là Trùm Tỉnh mới ghi được bàn thắng danh dự cho đội chủ nhà Khánh Hòa để rút ngắn tỷ số xuống 1 - 4. Đây là chiến thắng hết sức bất ngờ mà đội Hoàng Anh Gia Lai có được trong trận mở đầu.

* Chiều tối nay, sẽ diễn ra ba trận đấu cuối của vòng một: trên sân Thiên Trường, đội DNH Nam Định gặp đội Sài Gòn FC; trên sân Hòa Xuân, đội SHB Đà Nẵng gặp đội Viettel; trên sân Thống Nhất, đội TP Hồ Chí Minh gặp đội Hải Phòng.

Theo PV/nhandan.com.vn

Tệp đính kèm