Sự hiện diện của HLV Pắc Hang-xo trên khán đài sân Plây Cu cũng không giúp được đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai tránh được thất bại trước đội TP Hồ Chí Minh ở vòng hai Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1- 2019 diễn ra chiều qua (1-3).
Đội Viettel (áo đỏ) đã có được ba điểm trên sân nhà trước Thanh Hóa.
Chơi ép sân ngay từ đầu, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tạo ra khá nhiều cơ hội dứt điểm song hàng phòng ngự đội TP Hồ Chí Minh đã chơi rất chắc chắn, bọc lót tốt. Phút thứ 56, đội khách tổ chức tiến công bên cánh phải và thu hút toàn bộ hàng hậu vệ đội chủ nhà, sau đó bóng được chuyền sang cánh trái cho Hoàng Thịnh dứt điểm ở cự ly khoảng 15m mà không hề bị kèm để ghi bàn thắng đầu tiên. Phút thứ 62, cầu thủ Vi-ni-xi-ớt nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền của đồng đội Minh Trung. Mãi đến cuối trận đấu, Minh Vương bị Tăng Toàn phạm lỗi trong vòng cấm và Văn Toàn thực hiện thành công cú sút phạt đền 11m giúp đội chủ nhà rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Ở phút 92, đội Hoàng Anh Gia Lai còn bị đuổi cầu thủ Hoàng Lâm vì thẻ vàng thứ hai.
* Cùng thời gian, trên sân Lạch Tray, trận đấu giữa đội Hải Phòng và đội Nam Định diễn ra khá cân sức. Phút thứ 49, đội chủ nhà đã sớm vượt lên dẫn 1-0 nhờ tận dụng tốt cơ hội. Từ một pha đá phạt góc, Văn Lợi bật cao đánh đầu ghi bàn cho đội Hải Phòng. Dẫn bàn trước, đội chủ nhà chuyển sang chơi phòng ngự phản công. Phút thứ 78, đội chủ nhà nâng tỷ số lên 2-0 sau pha dốc bóng mạnh mẽ của Mpan-đê và chuyền cho đồng đội Giơ-mi Lin ghi bàn ở tư thế thuận lợi. Phút thứ 90, Pa-ti-i-ô có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Nam Định.
* Sau trận ra quân thất bại 1-3 trước đội SHB Đà Nẵng, đội Viettel đã dồn quyết tâm có được ba điểm vào trận đấu trên sân nhà Hàng Đẫy trước đội bóng Thanh Hóa. Lợi thế sân nhà được phát huy khi Viettel quyết định mở cửa miễn phí cho người hâm mộ đội bóng đến sân cổ vũ. Sau 10 phút đầu giằng co, thế trận đã dần nghiêng về phía Viettel với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành đội khách. Sau những nỗ lực như vậy, đội chủ nhà cũng làm được điều mong muốn ở phút thứ 23 khi tiền đạo người Bra-xin Giô-a Pau-lô đón đường bóng tạt vào từ cánh trái và lắc đầu đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0. Bị dẫn trước, đội Thanh Hoá dồn lên tiến công, song không thể tìm được cách tiếp cận khung thành của Viettel. Không những vậy, họ còn sơ hở để trung vệ Bùi Tiến Dũng ghi thêm bàn thắng thứ hai bằng đầu cho Viettel từ một pha đá phạt góc ở phút bù giờ cuối hiệp một.
Đến phút 61, từ đường chọc khe đẹp mắt của cầu thủ ngoại binh Gra-mốt Ku-tai, Đình Tùng đón được bóng và tung cú dứt điểm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Thanh Hóa.
* Trên sân Thống Nhất, sau thất bại ở vòng một, cả hai đội Sài Gòn FC và Sanna Khánh Hòa BVN đều mong muốn có được một chiến thắng ở trận đấu vòng hai chiều tối qua. Sau khi bàn thắng của họ ở phút thứ hai không được trọng tài công nhận thì ngay sau đó bốn phút đội trưởng Da-rua đã đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Sanna Khánh Hòa từ một pha đá phạt góc bên cánh phải. Không chấp nhận thất bại, các cầu thủ đội chủ nhà dồn lên tiến công, gây sức ép mạnh mẽ về phía khung thành thủ môn Tuấn Mạnh và đến phút bù giờ hiệp một, chân sút ngoại binh Pau-lô đã có pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Sài Gòn FC. Bước vào hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát được thế trận lấn lướt và đến phút 63, đội trưởng Ngọc Duy ấn định chiến thắng 2-1 cho Sài Gòn FC.
Theo nhandan.com.vn